View Single Post
  #145  
Cũ 19-12-2009, 17:13
linhami linhami is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Dec 2009
Bài viết: 145
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 146 lần trong 69 bài đăng
Default

Cháu cám ơn bác Old Tiger за анекдот "Toварищ". Cháu thấy "đồng chí" là một đại từ nhân xưng rất đẹp. Cháu chưa được đến nước Nga bao giờ, nhưng sau khi đọc câu chuyện của bác Old Tiger (khi gọi cảnh sát Nga là "товарищ" thì họ bảo: "Я вам не товарищ!") thì cháu có thể tưởng tượng ra được nỗi buồn của bác Hổ. Các bác sống và học tập bên Liên Xô (Nga) một thời gian dài, người Nga đối với các bác có lẽ gần gũi thân thương như người nhà, cái từ "товарищ" các bác đã quen dùng để xưng hô với họ nay đã không còn và thay vào đấy là từ "господин" lạnh nhạt. Cháu đoán là lúc ấy bác Hổ đã ngỡ ngàng và buồn.
Cách đây vài năm cháu có tình cờ nghe lỏm câu chuyện quanh ấm trà giữa bố cháu và mấy chú trong cơ quan, thấy hình như báo An ninh thế giới có kể về chuyến thăm VN của Tổng thống Putin (2000 hay 2001 gì đấy). Khi đó cháu mới học lớp 8 nên tất nhiên là cháu chẳng quan tâm, nhưng cháu nhớ: về Tổng thống Putin thì cháu không dám chắc, nhưng ông Đại tá Trưởng Ban bảo vệ của TT Putin thì luôn xưng hô với phía VN bằng từ "đồng chí". Có bác nào biết rõ về chuyện này không ạ? (nhưng các bác pót sang "thớt" nào đấy thích hợp nhé, kẻo cô Nina mắng cho đấy vì đây là "thớt" học tiếng Nga mà. Cháu sợ cô Nina lắm).
Trả lời kèm theo trích dẫn