Trích:
nqbinhdi viết
@ OT,
OT à, sở dĩ tôi phải viết cái post trước vì muốn rành mạch. Rành mạch cái gì?
À, dẫu trên các diễn đàn ảo, về tuổi tác và kinh nghiệm thì không phải là một tiêu chí rõ ràng, song nếu còn là người, nhất là người VN thì cái đó khá quan trọng ạ. Vì vậy, khi đọc các post từ trước của nick tranhientrang, tôi vẫn nghĩ đó là một bạn, trẻ hơn tôi - nhất là từ những post về đàn balalaika - dù rằng nick tranhientrang có kể về cái thời trai làng nghe đài galen (ống bơ sữa bò có cục bán dẫn galen với một cái đầu dò..., những sự kiện thời 1960s). Tuy nhiên khi thấy tranhientrang (ah, nếu bác tranhientrang có đọc vào đây, xin bác đừng giận nhé, tò mò là một thuộc tính tốt của con người mà) nói rằng đã nghe Bản giao hưởng số 9 của Beethoven từ 1963 thì tôi quá đỗi kinh ngạc. Vì vậy tôi muốn hỏi bác ấy nghe trực tiếp hay từ link nào đó để kiểm tra (một cách gián tiếp) về tuổi của bác ấy để tiện xưng hô và giao tiếp (dù là chỉ trên 4R ảo, cho trọn đạo trên-dưới, chứ quyết không dám cá mè một lứa). Thế thôi.
|
tranhientrang đã nói rằng: Bác ngbinhdi là người đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử đất nước: chống Mỹ và thời bao cấp, nên thuộc lứa tuổi “cũ”; còn em, lúc thanh niên chỉ được kinh qua thời bao cấp, có lẽ tuổi chỉ “cu cũ”. Tuy nhiên tranhientrang khi nói đến một sự kiện gì đó, lắm lúc không được chứng kiến, nhưng do đã nhập tâm quá, cứ như mình đang chứng kiến ->người đọc có cảm giác tuổi tác biến động thất thường -> nên đã được bác ngbinhdi quan tâm -> em cho đây là một tình cảm đáng quí. Cảm ơn bác! Và em nghĩ bác đã khiêm tốn hỏi link Bản giao hưởng số 9 của Beethoven để tạo ra không khi giao tiếp cho vui thôi. Còn tranhientrang đang ở nền văn minh TK 21, có hỏi thì phải trả lời, để tạo ra một cuộc trò chuyện . Như thế mới vui các bác nhỉ!



Đã vui thì phải mở nhạc: Vâng: em đang nghe chương IV bản Bản giao hưởng số 9 của Beethoven với phần mở đầu Presto của tiết tấu bè vi ô lông xen, công tơ bát…đã đưa ta vào dòng thác âm nhạc tương phản đầy màu sắc. Các biến tấu để lại cho chủ đề niềm vui phát triển rực rỡ của bè hát: “Hướng tới niềm vui…”




Chúc các bác vui!