Ðề tài: Thơ về Biển
View Single Post
  #5  
Cũ 18-12-2009, 21:25
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default

Trích:
Geobic viết Xem bài viết
BIỂN


Biển khơi nguồn bao mộng ước mê say,
Biển khép lại những nghĩ suy tuyệt vọng,
Dẫu chìm ngập giữa bầu trời lồng lộng
Biển vẫn tinh khôi vẻ đẹp muôn đời...
...
Muốn trọn đời được ở mãi kề bên
Song ta hiểu đó chỉ là khát vọng,
Ta sẽ mang theo từng cánh chim bé bỏng
Những mặn mòi huyền diệu của riêng em.
Hay quá bác Geo!
Cháu xin được chép bài thơ trên của bác và rất vui lòng tặng bác tập tranh về biển của Aivazovski nhé!
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Geobic (19-12-2009)