Ðề tài: Thơ về Biển
View Single Post
  #3  
Cũ 18-12-2009, 20:49
Geobic's Avatar
Geobic Geobic is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,285
Cảm ơn: 2,238
Được cảm ơn 4,930 lần trong 1,126 bài đăng
Default

SÓNG MẶN

Vẫn mặn mòi, xao động, mộng mơ
Địa Trung Hải nay, Hắc Hải ngày xưa ấy
Khi xa em rồi thì biển đâu chẳng vậy
Cứ mang mang thăm thẳm một trời buồn

Như thành Rôm xưa, tất cả sẽ lụi tàn
Nhưng biển - tình em còn thắm mãi,
Những phút lo âu, khi lòng trống trải
Anh lại về trong sóng mặn tình em...

Rôm 08-01-2002
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên:
Anh Thư (25-06-2010), Cartograph (18-12-2009), Hồ Trương (19-12-2009), nqbinhdi (19-12-2009), Siren (18-12-2009), Tanhia (20-12-2009)