Gửi bạn Vịt Dễ Thương (Милой Утке). Linhami học từ mới thế này: lấy 1 tờ giấy khổ A4, chép 1 cột từ tiếng Nga, bên phải nó là cột từ tiếng Việt tương ứng rồi ngồi học, 1 lúc sau thì gập mặt có tiếng Nga xuống dưới rồi làm Toán hay việc gì đó khác, vài tiếng sau nhìn vào cột tiếng Việt để ghi cột tiếng Nga, những từ không nhớ ra được thì lật mặt sau lên xem, chép vào (nhưng gạch bằng bút đỏ để nhớ rằng từ này mình chưa thuộc bằng những từ khác) và ngồi học, sau đó lại gập úp cột tiếng Việt ra mặt sau, vài tiếng sau hoặc hôm sau lại nhìn vào cột tiếng Nga để ghi ra cột tiếng Việt...Cứ thế. Mà tối nào cũng phải chuẩn bị 1 tờ giấy như thế (khoảng 20 từ thôi), những hôm sau vẫn phải xem lại những tờ giấy thứ nhất, thứ hai v.v...để khỏi quên. Cứ kiên trì bền bỉ như thế (hôm nào vì lý do gì đấy không học được thì tự "phạt" mình học bù cho đủ), thế là mỗi tháng bạn sẽ biết thêm 600 từ mới. Đấy là mình ví dụ thế, có thể mỗi ngày 10 từ thôi, nhưng phải kiên trì bền bỉ, thế thì sẽ hơn là bạn cả tuần không ngó ngàng gì đến tiếng Nga rồi dành hẳn ra 1 ngày để học tiếng Nga. Mình vẫn học từ mới theo cách ấy, bạn thử xem thế nào nhé!
|