View Single Post
  #11  
Cũ 16-12-2009, 20:52
betr_xinh's Avatar
betr_xinh betr_xinh is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Nov 2009
Bài viết: 27
Cảm ơn: 25
Được cảm ơn 36 lần trong 11 bài đăng
Default

Thơ của Sergei Vladimirovich Mikhalkov - Сергей Владимирович Михалков

Bức thư (Người dịch: Thái Bá Tân)
Các bạn nhỏ của tôi thân mến
Tôi gửi thư cho các bạn, yêu cầu
Các bạn nhỏ chăm rửa tay, rửa mặt
Rửa nhiều lần, rửa thật kỹ, thật lâu

Xin mời rửa, rửa nước nào cũng được
Nước đun sôi để nguội, nước ngoài đồng
Rửa nước máy, nước mưa, nước suối
Hay nếu cần, có thể rửa nước sông

Nhưng phải rửa, rửa hàng ngày đều đặn
Rửa buổi sáng, buổi trưa, rửa nhiều lần
Cả buổi tối trước khi lên giường ngủ
Cả khi vừa tỉnh dậy, trước giờ ăn

Cứ mạnh dạn lấy khăn tay mà rửa
Chà thật đau, thật mạnh - chẳng hề gì!
Để cát bẩn, thức ăn và vết mực
Được xà phòng và nước sạch lau đi

Các bạn trẻ của tôi thân mến
Tôi chỉ mong các bạn một điều
Là phải rửa, rửa nhiều vào, ai bẩn
Và ai lười, tôi không thích, không yêu

Tôi sẽ không bắt tay anh nào bẩn
Không lại chơi, không thăm hỏi, không tìm
Bản thân tôi cũng rất chăm rửa ráy
Thôi, bây giờ xin tạm biệt. Tu-vim.
__________________
I am meo meo con
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn betr_xinh cho bài viết trên:
Moskva84 (25-03-2010), rung_bach_duong (16-12-2009)