View Single Post
  #15  
Cũ 15-12-2009, 04:34
nguyentiendungrus_83's Avatar
nguyentiendungrus_83 nguyentiendungrus_83 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2009
Đến từ: Vũng tàu
Bài viết: 827
Cảm ơn: 421
Được cảm ơn 747 lần trong 386 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới nguyentiendungrus_83
Default

Tiếng nga dễ ợt nhưng cũng rất khó:
- Tiếng nga thô hơn tiếng Anh tiếng Pháp do có rất nhiều phụ âm ngạc ,môi răng đòi hỏi khi phát âm phải uốn lưỡi nhiều. Một từ dài rất khó phát âm. Có khi những phụ âm đứng liền nhau rất khó phát âm, nhất là đối với người Việt vì trong tiếng Việt không có liên kết phụ âm.
- Tiếng nga khó vì có trọng âm của từ ,trọng âm của ngữ đoạn ,của câu,có ngữ điệu của câu ảnh hưởng rất nhiều đến nghĩa của từ, của câu, Nếu nói sai trọng âm, hay ngữ điệu thì không thể hiện đc ý nghĩa của từ ,của câu.
- Tiếng nga khó vì là ngôn ngữ biến hình, động từ phải chia theo ngôi, thì ,thời, danh từ ,tính từ biến đổi phức tạp trong câu. Gây cho người việt khó khăn khi nói,tại tiếng việt đơn lập, từ không biến đổi trong câu.
- Ngữ pháp nga mạch lạc logic thế nên,trật tự từ trong câu không ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu,thế nên gây khó khăn cho người Việt hiểu một câu tiếng nga do trong tiếng Việt trật tự từ đóng vai trò quan trọng để thể hiện ý nghĩa của câu.
- Các nhà giáo Việt Nam thật tự hào vì đang dạy dỗ một lớp trẻ năng động sáng tạo ,luôn ý thức đc việc mình làm, luôn cố gắng tìm tòi học hỏi không ngại khó ngại khổ để xây dựng cho mình một tri thức cũng như để xây dựng XHCN bền vững,đưa đất nước đi lên từ nghèo đói vì bị xâm lươc vì chiến tranh, từ một đất nước nô lệ trở thành một đất nước độc lập tự do. Không như một số kẻ ngu muội, không hiểu tại sao đất nước mình nghèo ,không những không chung tay xây dựng mà quay lại phỉ báng cha anh, tổ tiên ông bà mình.
- Nếu gặp các bạn người Nga cùng lứa tuổi tôi sẽ kể về truyền thống văn hóa, những nét đẹp của Việt Nam tôi sẽ kể về lịch sử đấu tranh giữ nước của Việt Nam như thế nào , tôi sẽ nói tôi tự hào là người Việt Nam, nói tiếng Việt và sống trong hòa bình. Không có chiến tranh, không thù hằn sắc tộc, không khủng bố, không đánh bom. Được sống yên bình dù vẫn còn nghèo khó, còn hơn sống mà không biết ngày mai mình có thể bị chết với lý do rất nhạt nhẽo, đang ngồi xem phim trong rạp chiếu phim.
- Đồ TQ thì tràn lan khắp thế giới không chỉ ở Việt Nam, nhìn lên thì mình không bằng ai nhưng nhìn xuống chẳng ai bằng mình, mình đang ở trong giai đoạn phát triển thế nên không bằng các nước phát triển là điều đương nhiên, nhưng do đâu? do bọn xâm lược, bọn phản động bán nước dâng Tổ Quốc cho giặc. Giờ không ăn đc về định đạp đổ nhưng có lẽ không ăn thua. Không có tiền thì sài đồ vừa vừa thôi, còn hơn những kẻ đi liếm giày, nịnh bợ bọn giàu để ăn sung mặc sướng ra vẻ ta đây giới thượng lưu hay người văn minh gì đó. Mình vẫn có tự trọng của mình là mình sống trên đồng tiền mình làm ra.
- Người ta có thông cảm hay thương hại thì cũng là tình cảm,chằng có gì làm xấu hổ ở đây cả vì nghèo đâu phải là cái tôi.Mình vẫn là một người Việt, tự hào có dòng máu việt chảy trong người, để mà từ đó học tập xây dựng đem kiến thức phục vụ đất nước,mà cũng chính là cho mình mà thôi. Bởi mỗi con người mỗi gia đình là tế bào của xã hội, dân có giàu thì nước với mạnh, mình làm giàu bản thân cũng đã chính là giúp ích cho đất nước cho xã hội rồi. Tự mình đi lên thoát khỏi cái nghèo thì mới là bản lĩnh.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nguyentiendungrus_83 cho bài viết trên:
Dang Thi Kim Dung (15-12-2009), Милая_утка (15-12-2009), hanhdalat2001 (24-12-2009), hzan_91 (22-12-2009), Nina (15-12-2009)