BÀI THƠ VỤNG
MỘT ngày lại môt ngày
cứ dài theo năm tháng
em lớn lên từng ngày
như cây trong rừng rậm
như hoa trên đồng hoang
như bầu trời và mây trắng
em lớn lên theo tháng năm
vươn về phía khát vọng
nơi em trong lồng ngực ấm
là trái tim thổn thức
tìm tình yêu lứa đôi
ở bên kia phía chân trời
nơi mà xa xa lắm
phía mẹ đi làm về
phía khi hoàng hôn buông
có người trai vẫn gọi
tên ai vang mỗi chiều
nơi đây giờ tuyết rơi
đi ngoài đường lạnh cóng
hồn cô đơn trong áo mỏng
trái tim anh ấm nóng
giữ lửa hồng đất quê
nhớ em đợi ngày về
bao năm rồi lều chõng
nợ nần vác trên vai
ôi! gian khó một đời trai
thương mẹ già xóm vắng
dáng cha gầy trong chiều tắt nắng
về thôi, ta phải về thôi.
nơi bao người mong đợi
Thân tặng những lưu học sinh xa quê lâu ngày giống như tôi
matxcova mùa đông 2009
|