Trích:
Hoa May viết
Tháng 8 Âm lịch vừa rồi em cũng về thăm quê của em. Và may mắn, em về đúng mùa Quýt Hương Cần chín chị à. Thế là ngoài việc nếm thỏa thích, em còn mang được 1 túi quả vào chia cho các bạn 4rum 3N Đà Nẵng.
|
A thế là em đã được nếm quýt tiến vua rồi đấy.

Không biết bây giờ giống quýt Hương Cần còn ngon như hồi xưa không em nhỉ?

Các bạn Hội đồng môn Chi Lăng Nam vừa gọi điện mời chị chủ nhật này về gặp mặt. Thế là lại có dịp về quê.
Trích:
Old Tiger viết
Chị ơi, lần sau trước khi chụp chị bảo ai dắt cái con trâu đen đứng dưới gốc đa ra chỗ khác thi hay quá. Hi hi...
|
Lúc chụp ảnh cây bàng cổ thụ chị cũng muốn dắt cái con trâu đen dưới gốc cây bàng ra nhưng hôm đó có tận 3 con trâu đứng nối đuôi nhau nên không dắt ra được.

Chỗ đó cũng gần Từ đường họ Nguyễn Đức nhà chị nên lũ cháu về giỗ Tổ “buộc trâu” ở đó. Lũ cháu chị bây giờ khá lắm. Trên Hà Nội có 3 đứa tậu được “trâu” thôi chứ ở dưới Hải Dương có 6 đứa tậu được “trâu đen, trâu vàng (không phải bò)”

rồi em à. Hậu sinh khả uý mà em. Rất mừng cho các cháu.
@ngbinhdi:
Bạn bận nên đọc lướt quá chứ quê của Cartograph không phải ở Hải Dương đâu.

Bến Trại thuộc xã Tiền Phong nằm ở phía nam huyện Thanh Miện. Xã Tiền Phong là nơi tiếp giáp 3 tỉnh gồm Thanh Miện Hải Dương – Phù Cừ Hưng Yên và Quỳnh Côi Thái Bình.
Đảo Cò thuộc thôn An Dương xã Chi Lăng Nam huyện Thanh Miện.

Xã Chi Lăng Nam cách qua xã Diên Hồng rồi mới đến xã Tiền Phong.

Câu chuyện kể của bạn đọc rất cảm động.

Ôi thế mà Cụ ông nhà bạn kể chuyện lại chưa nói là chùa ở đâu

Mình chỉ biết ngày 27/3/1947 Tỉnh đội Hải Dương đã được thành lập tại thôn Phù Tải xã Thanh Giang huyện Thanh Miện; không rõ hồi kháng chiến chống Pháp Tỉnh đội Hải Dương đặt trụ sở ở chùa nào. Huyện Thanh Miện là nơi có mật độ đình, đền, chùa dày đặc nhưng rất tiếc hồi kháng chiến bị giặc Pháp đốt phá rất nhiều.

Huyện Thanh Miện là Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.