Trích:
Old Tiger viết
Bác ơi! Chúng em vào cái 4R NNN này chủ yếu là thư giãn và tìm niềm vui của những kẻ đồng cảm với Nga Xô he he!!! 
Chứ hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 6, ăn cắp giờ cơ quan từ sáng đến 10h30 đau đầu đến phát điên, giờ vào đây bác lại bảo chia sẻ cái món ấy thì em, he he chắc tẩu hỏa nhập ma mà chết mất.
Mong bác thông cảm nhé!
Hãy thư giãn đi bác. Kệ đời với mấy cái tiền tệ, Gold hay mấy cái VN&chỉ số đó bác ạ!   
|
Bác Hổ Già đừng категорически như thế. Với người này có thể đau đầu, nhưng với người khác lại là thư giãn. Em lấy ví dụ nhé: Nhìn thấy bóng bà xã về là em đau đầu lắm, ấy thế mà lão hàng xóm lại cứ tít hết cả lên!