Trích:
hanoi viết
Chào bác htienkenzo, tôi thấy quan điểm của bác là đúng đắn, LX sụp đổ vì nguyên nhân chủ quan tức là do sự quan liêu của các nhà lãnh đạo LX, điều này đúng 200%. Giả sử lãnh đạo LX không quan liêu thì CNXH ở LX sẽ vẫn tồn tại. Nhưng CNXH ở LX mà tồn tại thì lại nảy sinh sự quan liêu trong bộ máy lãnh đạo, mà nảy sinh quan liêu thì LX lại tiếp tục sụp đổ. Tức là LX sụp đổ vì lý do chủ quan, do các nhà lãnh đạo LX quan liêu. Ta lại tiếp tục giả sử lãnh đạo LX ko quan liêu , tức là CNXH ở LX phải tồn tại và cứ thế ta suy luận tiếp .... 
|
Thưa bác!
Thật sự tôi cũng chưa thấy Chủ nghĩa Xã hội! Tôi chỉ thấy lý thuyết và 1 ít thực nghiệm đã chứng minh được. Tuy là không được lâu! Tôi chưa thấy ai chứng minh được rằng: Chủ nghĩa Xã hội thì sinh ra Quan liêu và ngược lại!
Nó không phải là:
"Con kiến mà leo cành đa,
Leo phải cành cụt, leo ra leo vào.
Con kiến mà leo cành đào,
Leo phải cành cụt, leo vào leo ra."
À! Thời Vương quốc Anh, Vương quốc Bồ Đào Nha... họ cũng nghĩ như thế!
"Đám" Tư sản rồi nó cũng Tự do, máy móc, công nghiệp, bóc lột. Và rồi, ngược lại! "Bọn nó" chắc cũng không tồn tại được lâu đâu!
Tôi chợt nhớ đến Galileo, Kopecnic! Không phải là: Mặt Trời quay xung quanh Trái Đất! Và Không phải Trái Đất hình vuông! May mà có Magenlange và Columbo chứng minh được bằng... "người thật việc thật"!
Khi Nhà nước Xô Viết ra đời, nó đã gây nên "nỗi kinh hoàng" cho các nhà nước khác đang tồn tại (nước Mỹ đã từng có nguyên cả "ban", "bệ" để nghiên cứu "Xô Viết học"). Tại sao cùng thời điểm đó, cũng có nhiều nhà nước khác ra đời nhưng lại không tạo ra được điều ấy? Tất nhiên, không thể đánh đồng "cá mè một lứa" với Nhà nước Đức Quốc xã! Và bây giờ, vẫn còn nhiều người luyến tiếc Nhà nước Xô Viết! Mặc dù họ không có được "ân sủng" gì cả! Ví dụ như tôi. Tôi không có được "ân sủng" gì ! Tất cả đều "tự thân vận động" hết! Hay là tôi mụ mẫm, u mê? (có lẽ cũng tương đương với số người luyến tiếc nhà nước Đức Quốc xã(!)) Có nhiều học giả-ở Hoa Kỳ cho rằng, Tương lai của Nhân loại là Chủ nghĩa Xã hội!