Thưa các bác!
Mấy ngày nay trên phương tiện thông tin đại chúng đều đưa tin về việc tìm thấy hố chôn tập thể hài cốt liệt sĩ ở tổ 9, phường Trần Phú Tp. Quảng Ngãi.
Các bác biết không, cái nhà lao Quảng Ngãi mà Tết Mậu Thân năm 1968 bộ đội đặc công của ta đánh vào để giải phóng giờ chính là khu vực trụ sở Ban quản lý Dự án NMLD Dung Quất của chúng em đó.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết đau vẫn còn đó. Vẫn còn biết bao nhiêu những anh hùng liệt sỹ vẫn còn chưa tìm thấy.
Cơ quan em vừa rồi có bác đi tìm mộ liệt sỹ (là cha của bác ấy hi sinh thời chống Mỹ) ở tận vùng Tây Ninh. Mất cả hơn tháng giời và theo như kể lại có thể viết thành sách được. (Lúc nào rỗi, nhất định em sẽ viết lại và up lên đây).
Xin thắp một nén hương cầu mong linh hồn của những người anh hùng mãi mãi yên nghỉ trong lòng Đất Mẹ.
nguồn minh họa:
http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/In...12&ChannelID=3