Tớ rất có cảm tình với liên bang Soviet nhưng tớ cũng thấy được rằng:quá khứ không nên tái diễn ở hiện tại dứoi bất kỳ hình thức nào
Trích lời Putin"Những ai không tưởng nhớ về Liên Bang Xô Viết, đó là những kẻ không có trái tim. Những ai vẫn mang tư tưởng của Liên Bang Xô Viết, đó là những kẻ không có cái đầu"
Tớ ko biết chắc hình thái kinh tế xã hội tương lai là gì nhưng tớ tin chắc rằng đó ko phải là thứ " CNXH" theo kiểu đặc sắc TQ,Bắc Hàn,Stalin hay lại tái diễn cái tình trạng 1 người ha, 1 tổ chức kiểm soát,đầu độc tâm hồn, trí tuệ của cả 1 dân tộc qua nhiều thế hệ-đôc tài,tàn ác chả kém(haycòn) hơn cả bọn tư bản
Cái hay của CNXH mà bạn Sisarut nêu
"bạn có thấy là những công viên Nhà nước như Lê Văn Tám, Lê Thị Riêng, rộng rãi, thoáng mát, đẹp, vào cổng miễn phí, còn công viên tư nhân thì vào cổng đã mất 80.000 rồi, rồi xe buýt 1 vé chỉ có 3.000, đáng lẽ giá cao hơn thế nhưng nhờ nhà nước trợ giá nên rẻ, nhà nước trợ giá để 3 triệu người đi xe buýt được hưởng lợi"
thì CNTB đã làm được từ lâu rồi
"Giả sử anh có nói tôi theo TBCN thì cái đó cũng chỉ là anh chọn phe phái chính trị thôi, nhưng nếu anh luôn nghĩ cho tập thề, xã hội, đặt lợi ích của tập thể trên lợi ích cá nhân thì có nghĩa là anh đã theo CNXH rồi,"
câu này phải nói là quá sai lầm.Cậu đã học CNXH khoa học chưa?nếu chưa thì tìm hiểu xem các đặc trưng của CNXH theo như sách viết là gì? về kinh tế,chính trị, văn hóa,đạo đức.... theo CNXH tức là phải tán thành,tin tưởng tất cả các quan điểm về những yếu tố trên của chủ nghĩa Mác-Lein cơ
Tớ có lời nhắn tới Sisarut là cậu nên thôi nhạc cách mạng Soviet đi
Thay đổi nội dung bởi: Tri_ Red Army, 07-12-2009 thời gian gửi bài 10:51
|