Trích:
Mr_X viết
Làm sao biết nước nào là thú nước nào là khủng long??
Cái kiểu lí luận của tên này chẳng khác Trung Quốc cổ tí nào.Ta đây là dân tộc văn minh còn các nước khác dân tộc khác là man di mọi rợ hết.Cứ phát huy tinh thần AQ cho mạnh vào.
Mà thôi tranh cãi mãi nhức đầu.Cái gì cũng có lúc của nó.So với LX cũ dân trí Vn hiện nay vẫn cách 1 đoạn dài.Cái người dân LX hiểu được ta vẫn chưa hiểu được cũng là bình thường thôi
|
Ấy, bác, không nên vì người khác "AQ" còn "ta đây văn minh" mà lỡ bức bối. Mà với notforsale, chỉ sợ người khác đề cao mình quá chứ chẳng sợ người khác hạ thấp mình.
Thực ra, bác lại hiểu sai thái quá bài của notforsale, notforsale vì thấy bác nói đến "lịch sử 250 năm" gì đó, với lại nhắc đến lịch sử Nhật Bản, thiết nghĩ, phàm cái gì là sự thật lịch sử thì cấm có xuyên tạc bịa đặt.
Mà thôi, phỉ báng, hạ thấp nhau thế đủ rồi, chi bằng mở mang đầu óc, "nâng cao dân trí", "mở gông AQ tư tưởng" cho tầng lớp "ếch đáy giếng" như notforsale mới đáng.
Ai đó nói rằng "Marx có rất nhiều điểm sai lầm", ai mà chẳng sai lầm, nhưng "các chuyên gia" nói Marx sai cái gì vậy? Tại sao sale rank cuốn "Das Kapital" bản tiếng Đức tăng vòn vọt? Ta phải làm gì để những người này nâng cao được dân trí?
Tại sao GS toán Thomas Sonar viết một comment ở Amazon.de "
Marx còn lâu mới chết" "....phải chăng Marx xuất hiện không đúng lúc, quá sớm". Chắc hẳn ông cũng thuộc nhóm dân trí thấp, không phải bàn cãi.
Notforsale cũng học đòi một chút, tập làm "chuyên gia". Vì không có bản tiếng Việt, tạm dùng bản tiếng Anh, dịch sơ sơ lại "hơi vô học" nên lời lẽ câu từ sẽ không tránh khỏi "ngô nghê", mong các "chuyên gia" thông cảm:
Trích trong cuốn "Tư Bản luận":
Trích:
|
This simply demonstrates the fact that the self-expansion of capital based on the contradictory nature of capitalist production permits an actual free development only up to a certain point, so that in fact it constitutes an immanent fetter and barrier to production, which are continually broken through by the credit system.[4] Hence, the credit system accelerates the material development of the productive forces and the establishment of the world-market. It is the historical mission of the capitalist system of production to raise these material foundations of the new mode of production to a certain degree of perfection. At the same time credit accelerates the violent eruptions of this contradiction -- crises -- and thereby the elements of disintegration of the old mode of production.
|
Điều đó chứng minh một cách đơn giản rằng sự tự phình to của tư bản dựa trên sự phi tự nhiên của sản xuất tư bản cho phép
sự phát triển tự do trong một mặt nào đó thôi, bởi vậy nó ngầm tạo sự cản trở chính quá trình s/x,
nền kinh tế sẽ tiếp tục đổ vỡ bởi hệ thống tín dụng. Hệ thống tín dụng kích thích năng lực sản xuất và thiết lập một thị trường toàn cầu.
Đó là nhiệm vụ mang tính lịch sử của hệ thống TB để xây dựng cơ sở vật chất của một hình thái s/x mới ĐỂ tiến tới một mức độ hoàn hảo nào đó. Cùng lúc, hệ thống tín dụng cũng
kích thích sự bùng phát của những mâu thuẫn --- KHỦNG HOẢNG --- và bởi vậy làm phân rã hình thức sản xuất cũ.
Trích:
|
their turbulent and violent form, their crisis form, belongs to the period of developed credit system
|
Chắc khỏi phải nói thêm, cách đây hơn 100 năm, Marx đã đưa ra chính xác những gì đang được gọi là "Cuộc khủng hoảng TÍN DỤNG nhà đất Mỹ" lan sang toàn thế giới.
Nhiều người Mỹ đã không thể hiểu được "tại sao chúng ta có một thị trường cạnh tranh tốt nhất thế giới, vậy những công ty yếu kém vẫn phình to ra và tồn tại".
Màu Xanh, chứng minh Marx không phủ nhận TBCN, mà còn khẳng định TBCN là bước đệm tiến đến một hình thức "mới hơn".
Hẳn nhiên, người Nga rất thông thái,
rũ bỏ STALINISM, mặc dù có một số thụt lùi về cả giáo dục, quân sự, kinh tế, khoa học,
nhưng đó là con đường người Nga chọn, cho dù một số "thỉnh thoảng vẫn ngoái cổ lại".
Về phần Việt Nam (
dù chẳng liên quan đến topic này nhưng ai đó cứ muốn lôi vào), chúng ta không thể "rũ bỏ" mà CHỈ để mặc cái quần lót bỏ đi của người khác, hẳn nhiên, người thông thái phải thế, chứ rũ bỏ xong thì ta
trần truồng cái đã. Vậy phải tìm "bộ quần áo mới", nhưng chọn cái nào, hay ta đợi bạn Mỹ "mặc thử" cái này, rồi nếu được thì bạn vứt lại hàng SIDA cho ta cũng chưa muộn:
Reinventing capitalism: taking it to its next phase.
http://www.entrepreneur.com/tradejou...198995680.html
================================================== ===========
Như đã nói ở trên, notforsale đặc biệt kém khoản tiên đoán, toàn hóng hớt rồi bi bô mà thôi, KHÔNG DÁM bàn chuyện cao siêu.
Chẳng qua, notforsale có biết lịch sử Nhật và Mỹ nó dài hơn thế kỷ 20 một chút nên chót to mồm. Xin trả lại bạn Sirsarut cái topic VỀ NGƯỜI Nga của bạn.