Trích:
USY viết
Đẹp quá bác Geo ơi! Bác cho em xin ảnh đầu tiên với, để em cho vào desktop!
Em cảm ơn bác trước ạ! 
|
Quán Lạn là một hòn đảo có phong cảnh đẹp tuyệt vời, lại nhiều đặc sản biển.
Cát trắng: Các bãi biển của đảo Quán Lạn có cát rất trắng, từ gần 100 năm nay, các thuyền của đảo vẫn thường chở cát vào đất liền bán cho người ta làm thủy tinh. Nhà máy thủy tinh Hải Phòng có một thời sử dụng cát của Vân Hải (Quán Lạn) làm nguyên liệu. Các bãi biển dài cả km, trắng phau phau kề với biển xanh ngăn ngắt, cách nay chừng 10 năm vẫn còn hoang sơ như ngày xưa thôi. Phong cảnh đảo mỗi góc một vẻ đẹp, từ trên đỉnh đồi có đồn biên phòng 20 nhìn xuống cả một vùng biển rộng đẹp kỳ vĩ.
Trên đảo có nhiều sá sùng (sa trùng - giun cát), có món mắm cà-ghim nổi tiếng mà mẹ tôi trước lúc mất vẫn ao ước một lần được ăn lại món mắm quê nhà. Hải sâm cũng sẵn. Ngày trước nhà nước thu mua tất để xuất khẩu, nay có thể vẫn có bán ở chợ trên đảo. Những thứ như cua, ghẹ thì chỉ là những thứ đồ biển tầm thường ở đó mà thôi.
Trên đảo có đền thờ Trần Khánh Dư, người đã dẫn quân phục sẵn từ sông trên đảo (dân ở đó gọi là sông song đó chỉ là một dải nước giữa 2 đảo liền nhau) xuất kích đánh đoàn tàu lương của Trương Văn Hổ, góp phần làm nên chiến thắng quân Nguyên-Mông.
Chị USY muốn thấy cảnh đẹp của Quán Lạn thì phải ra tận nơi mới chiêm ngưỡng hết được, bây giờ du lịch ra đảo cũng dễ dàng lắm rồi. Từ Hạ Long đi tàu xuyên qua vịnh Hạ Long rồi Bái Tử Long - trời nước phong cảnh rất đẹp và kỳ thú - tới đảo cũng chỉ chừng hơn 3 giờ (cách nay cả chục năm thì phải đi từ sáng sớm đến tận quá trưa mới tới nơi). Bây giờ cũng đã có nhà nghỉ, khách sạn song có thể ở nhà dân thuê họ nấu nướng, khá rẻ.
Tôi biết khá rõ về Quán Lạn vì đó là quê bên ngoại tôi, cụ ngoại tôi (ông ngoại mẹ tôi) quê ở đó, ngày trước là tri huyện Vân Hải.