Lâu lắm rồi chị mới vào topic này.

Cảm ơn nhận xét của em.

Ơn giời, nhờ Tổ Tiên phù hộ, các cụ còn minh mẫn lắm, tiếng Pháp các cụ vẫn nói như gió.

Cầu mong các cụ luôn luôn mạnh khỏe, sống thật lâu.

Lại lan man một tý về tuổi thọ. Trước kia chị cứ tưởng các cụ hồi xửa hồi xưa không có tuổi thọ cao như các cụ thời bây giờ nhưng mà hóa ra không phải.

Theo văn bia Bùi gia bia kí và theo gia phả Bùi tộc của họ ngoại chị thì trước đây từ đời Cụ Cao cao tiên tổ trở xuống đã nhiều cụ trên 70 tuổi.

Cụ Cao Tiên Tổ học rộng tài cao, thi đậu thủ khoa được Triều đình Hậu Lê sắc phong “Hồng lô tự thiếu khanh” phong chức “Công khanh tự”, Cụ thọ 75 tuổi. Cụ Tổ Chi năm 1717 được Triều đình Hậu Lê sắc phong “điều bộ trung quân - Tổng trấn ngũ đồn”. Cụ thọ 76 tuổi. Có 1 cụ bà hưởng thọ 99 tuổi được Triều đình Hậu Lê tặng thưởng 2 chữ “Chinh thọ” bằng vàng. Năm 1831 cũng có 1 cụ bà hưởng thọ Bách tuế (100 tuổi) được Triều đình Minh Mạng thứ 12 phong tặng “Chinh thọ kim biển”. Sau này thì nhiều cụ trên 80 tuổi. Năm 2007 dì chị (dì là con ông chú ruột của mẹ chị) cũng ở Hà Nội thọ 104 tuổi.