Hồi trước tôi có đọc một bài viết về chuyên gia "tư vấn" máy tính ở VN: Ram thì cứ Kingston, chip thì cứ Intel cho lành, nếu có hỏng hóc thì bảo "Người ta cũng chọn thế chứ đâu phải mình em", vừa dễ "tư vấn" vừa an toàn.
Bill Gates (có thể) là thần tượng của đa số thanh niên, Intel luôn luôn được biết đến "hãng sản xuất vxl hàng đầu thế giới". Đến bây giờ mấy trang như vnexpress.net còn những bài "chip AMD nóng".
AMD từng bị Dell "trưng cầu dân ý" loại khỏi các dòng máy của hãng. Và khi AMD trở lại với dòng Athlon XP vừa rẻ, hiệu năng cao hơn, nhu cầu không phải nhỏ, nhưng Dell hay IBM vẫn không lắp AMD.
Sẽ không quá khó hiểu tại sao, khi AMD tung ra dòng AMD64, các VIP của Intel lại đi lại như con thoi tới các hãng máy tính Đài Loan hay Nhật.
Toàn cái tôi mắt thấy, tai nghe mà ra.
Tôi cũng nghe thiên hạ đồn rằng, cái thời Nhật Bản đã là nước đi tiên phong về kỹ thuật ở châu Á, mở cửa từ khi ở VN lính vẫn đi đất, vẫn còn chưa biết cái đèn treo ngược.
Tôi cũng nghe đồn rằng người Mỹ trong bụng rất cảm ơn ông Hitler vì nếu không có ông ấy thì nước Đức mới là đầu tàu của trí tuệ nhân loại, mới là người đầu tiên lên mặt trăng.
Cái gì sụp đổ tất nhiên là có sai lầm, nhưng xương sống của tiến trình vẫn không đổi.
Khi loài thú mới xuất hiện, chỉ nhỏ như loài chuột, được coi là tổ tiên các loài thú sau này. So với khủng long đang áp đảo cả trên không, dưới biển, trên cạn thì gần như chẳng có cơ hội tồn tại. Nhưng quy luật là thời của thú rồi cũng sẽ đến (như chúng ta biết), dù rằng trong quát trình phát triển loại voi mamut có thể bị tuyệt chủng, loài sao la có thể không còn..... nhưng tương lai là của loài thú chứ không phải khủng long.
Nói như thế không có nghĩa là "bảo thủ", giống tự nhiên các loài có sự "hội tụ sinh học", các mô hình cũng phải "kế thừa". Nhưng ở VN cứ cái gì "sụp" thì ta cho nó yếu kém, cái gì "thịnh" thì ta tống vào dạ dày.
|