Không biết giang hồ đồn thế nào, mình mới đọc bài này trên báo Tuổi trẻ:
Từ trái qua: Placido Domingo, Jose Carreras và Luciano Pavarotti trong một buổi diễn tại sân vận động Braglia, Mondena (Ý)
Mãi mãi chia tay bộ ba nam cao
TT -
Bộ ba nam cao hàng đầu thế giới gồm Luciano Pavarotti, Placido Domingo và Jose Carreras sẽ mãi mãi chia tay khán giả mộ điệu mà không tìm thành viên khác thay thế cho sự ra đi của Pavarotti, đó là thông điệp của Jose Carreras gửi đến những người hâm mộ.
Ca sĩ opera người Tây Ban Nha năm nay đã 61 tuổi, vừa có những buổi diễn tại nhà hát Opera tại Sydney, Úc, đã nói với tờ The Australian rằng việc tái lập một tam ca khác với thành viên thay thế là một "sự phản bội, thiếu tôn kính đối với Pavarotti - người đã vĩnh biệt nhóm hồi tháng chín ở tuổi 71 - và phi đạo đức".
Bản thân Carreras cũng từng gặp bạo bệnh với căn bệnh bạch cầu hồi năm 1987 nhưng ông đã vượt qua để tham gia các buổi hòa nhạc của "Three Tenors" từ năm 1990.
HOÀI CHI (Theo AP)