CK gỡ mãi cái "Facebook" không được, máy đứng cứng ngắc nên giờ này mới đến được đây!
Thưa các bác, thưa bác Hổ và bác Rocket!
Như vậy cuối cùng HoaMay, Siren, CK chắc chắn thua! Chỉ còn lại 2 mạnh thường quân kiên trì nhất:
- Bác Hổ với giá đấu cuối cùng 5400K lúc 22h05 ngày 30/11/2009
- Bác Rocket căn giờ ra giá tiếp 5500K lúc 0h02 ngày 1/12/2009 (quá 2 giây so với quy định)
Cả 2 bác đều có hoàn cảnh cần xem xét: Bác Hổ sau chuyến công du ra Bắc về bị cảm nặng không cố thức đến 24h00 được. Còn bác Rocket ở xa tổ quốc múi giờ chênh lệch dẫn đến chậm mất 2 giây. Cả 2 lý do đều chính đáng.
CK thay mặt bác Hòa và QKSG xin ý kiến các bác về cách giải quyết:
- Một là chúng ta cùng biểu quyết
- Hai là Bác Hổ và bác Rocket thỏa thuận riêng với nhau.
Như vậy chúng ta lại có thêm một cuộc đấu giá làm từ thiện nữa thành công rực rỡ. Dù bức phù điêu quý giá và đầy ý nghĩa này sẽ thuộc về ai thì chúng ta cũng đều cám ơn lòng nhiệt tình của các bác đã tích cực tham gia cuộc đấu giá này suốt nửa tháng qua. Đặc biệt cám ơn bác cả Micha53 đã tặng gia đình 3N một tác phẩm tuyệt đẹp và đầy tâm huyết do chính đôi bàn tay tài hoa của bác làm ra. Một lần nữa chúng ta hãy nhìn ngắm lại tác phẩm này cùng bác chủ nhân nhé
Trích:
Hoa May viết
Với chủ nhân
|