Trích:
chaika viết
Các bác ơi , còn có 2 tiếng 19 phút nữa là bức phù điêu sẽ có chủ. Các bác rút lui cả à? CK đang hồi hộp 
|
Bác Chaika hồi hộp vì chiến thắng gần kề, phải không ạ?
Quả thật từ ngày các bác "phi nước đại" nhân dịp Lễ Nhà Giáo, nhà cháu ngóng cổ theo mà choáng váng ... không bám theo nổi nữa ạ, mặc dù rất kết bức tranh đồng của bác Micha: nó thực sự có giá trị về nghệ thuật, về giá trị .. xiền

. Hơn thế nữa, nó là do "bạn của chúng ta" tỉ mẩn kì công gò từng chút, miệt mài ngày đêm ra mắt đúng ngày "đón bạn", với nghĩa cử đẹp: tặng đấu giá từ thiện!
Nhà cháu rất kết! Nhưng mà đành .. đứng phía sau vỗ tay ngưỡng mộ các "mạnh thường quân" đang bám nhau rất sát: Siren, Rocket, Hogia, Chaika!
Sáp đến giờ gõ chuông rồi! Các mạnh thường quân ơi, sao để bác Chaika 1 mình một đường chạy thẳng đến kéo chuông thế ạh!