Ðề tài: Dmitri Hvorostovsky
View Single Post
  #7  
Cũ 10-01-2008, 12:42
lemeshev lemeshev is offline
Bánh blin nóng - Горячий блин
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 4
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 9 lần trong 2 bài đăng
Default

hehe, em mới vào đã được đón tiếp nồng nhiệt thế này,
Ở số 5 Đinh Liệt còn có 1 cặp đĩa Hvo của Phillip thu âm vào năm 90(hồi mới nổi sau Cardiff), đĩa 1 là romance Nga của Tchai, rach, cực hay. Đĩa 2 là Napolitan songs, kể ra giọng baritone hát romance Ý cũng không hợp lắm, nhưng Hvo nhả chữ tương đối tốt (tự khoe là do có vợ - sop người Ý dạy), giọng lại đẹp, thế nên cũng không tệ, thậm chí có lão PV còn lăng xê là hát như "một đứa con đã mất tích của Caruso". Nếu có ai thích cũng nên tìm mua nghe thử, . Em chưa nghe Baskov, nhưng mà Baskov hình như là tenor với cả lại hát crossover nhiều. Mỗi loại giọng có sức biểu cảm riêng mà.
to Apo: sao lỗi font kiểu gì, tớ chẳng đọc được.
to chị Nina: Domingo có lẽ do hồi trẻ phá giọng nhiều, lại chuyên hát kịch tính nên giọng tối đi phải chuyển sang baritone, giống trường hợp cuả sop Pháp Crespine(sau chuyển thanh mezzo). Một phần nữa, Do bắt đầu sự nghiệp từ giọng baritone rồi mở rộng lên, giọng Do rất dày.Về Do, em cũng không rõ nữa, có thể giọng Do chưa chắc đã đẹp như pava, carreras,... nhưng mà rất lôi cuốn và giàu cảm xúc, giống như Callas, lại thêm khả năng diễn xuất. Em cũng không hiểu ông ấy giữ giọng kiểu gì mà đến giờ vẫn hát ngon lành được, thậm chí gần đây còn thu hẳn 1 cái Tristan (1 trong những vai tenor nặng nhất) complete với Nina Stemme. Trước đây với cách hát như thế mà Caballe đã hết hồn và rất lo cho sự nghiệp của Do, cuối cùng thì là lo bò trắng răng
Trả lời kèm theo trích dẫn