Một sự xúc phạm nặng nề cho những sáng tác của cháu. Báo Hoa Nắng của trường cho đăng hai bài thơ của cháu lên. Nhưng khi đọc hai bài ấy (đã bị sửa tùm lum) thì cháu không thể chịu đựng nổi lại có tên mình là tác giả. Chẳng hạn như bài "Nay em vào lớp một" bị sửa thành thế này:
Tạm biệt trường mẫu giáo!
Tạm biệt mái nhà xinh!
Nay em vào lớp một
Trong buổi sớm bình minh.
Trời xanh không mây trắng
Nắng vàng dọc đương đi
Em theo anh đến lớp
Miệng cười xinh chúm chím.
Rồi đưa em vào chỗ
Anh về lớp 9B
Còn em thì ở lại
Nhưng mà cũng vui ghê!
Lớp một ơi lớp một
Có biết bao điều hay
Em ngồi bên cửa sổ
Nắng đong dầy bàn tay.
Rồi cô bước vào lớp
Cất giọng nói ngọt ngào:
"Các em vào lớp một
Thật vui mừng biết bao!"
Nghe từng lời cô nói
Em thấy lòng nở hoa
Em - nữ sinh lớp một
Của Thủ Đô nghìn năm
Tạm biệt trường mẫu giáo!
Tạm biệt mái nhà xinh!
Nay em vào lớp một
Mai dựng xây đất nước.
Những thay đổi này vừa làm cho nhịp điệu thơ như thế nào ấy (đọc xong thấy cụt hứng), làm cho bài từ rất vần thành không vần và đã thế còn dở hơn trước nữa chứ!
__________________

Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà...
|