Hội đồng Bánh khảo cuộc thi ảnh quốc gia Phong Thu nhóm họp.
Hôm nay tại Hà Nội, Hội đồng bánh khảo cuộc thi đầu tiên của Việt Nam về chụp ảnh Lá Phong (hay còn gọi là cuộc thi Phong Thu) đã nhóm họp.
Tới dự có:
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Mai Xurikop với mái tóc lãng tử mới trở về từ những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn Mù Căng Chải sau đợt sáng tác do Liên đoàn nhiếp ảnh cỏ cây hoa lá cành Đông Nam Á tổ chức.
Nghệ sĩ Bản Đồ vừa trở về từ vùng biên giới Thanh Thuỷ, Hà Giang. Anh đang đo đạc phục vụ công tác vẽ bản đồ quy hoạch để biến Hà Giang thành thành phố sạch nhất VN với công nghệ nổi tiếng rửa sạch tất cả các lốp xe cơ giới trước khi vào nội đô. Hiện công tác này mới chỉ đang thực hiện thí điểm.
Nghệ sĩ Hổ Gìa mới từ Thủ Lệ, à quên, Dung Quất, Quảng Ngãi đến. Anh là đại diện xuất sắc của lực lượng sáng tác ảnh miền Trung chuyên trị chụp ảnh đê kè và các công trình có vốn đầu tư khổng lồ nhưng hay bị dừng để sửa chữa.
Bác Hongducanh, lái xe,
Tôi, Gà mờ, điếu đóm.
Do không thuộc thành phần Ban bánh khảo nên Gà mờ tôi chỉ bưng bê hầu hạ nước non, thỉnh thoảng dỏng tai nghe lỏm. Thấy các bác ý bàn luận căng thẳng ghê lắm, suốt cả một buổi chiều, chứng tỏ một tinh thần làm việc rất nghiêm túc và nhiệt tình. Được biết đây là một Ban bánh khảo nhiệt tình và cẩn thận nhất VN và có khi là cả...thế giới nữa, khi các bác ý đã cẩn thận ký hợp đồng với một văn phòng Luật sư, sẵn sàng cho các vụ kiện tụng về chấm giải (nếu có

). Tấm ảnh minh chứng cho vụ này sẽ được các bác ý post sau.
Báo cáo nhanh là vậy. Hy vọng trong tuần này chúng ta sẽ biết được những ai có vinh dự đoạt giải cuộc thi tầm cỡ quốc gia này