DÂN NGA “ĂN CHƠI KHÔNG SỢ MƯA RƠI”
Những năm gần đây, dân Nga được nghỉ lễ khá nhiều. Theo thống kê, trong năm 2007, số ngày dân Nga được nghỉ đã lên đến con số…116, tức là họ được “ăn chơi nhảy múa” khoảng 1/3 thời gian trong năm. Tính chi ly, trong năm qua, với chế độ làm việc 40 h/tuần, mỗi người Nga chỉ làm việc có 1.986 giờ. Vậy nên chẳng phải ngạc nhiên, nếu như năng suất lao động ở Nga không được cao. Theo những số liệu “khiêm tốn”, ngân sách Nga đã thiệt hại khoảng 700 tỷ rúp vì dân tình được nghỉ ngơi dài như vậy. Ông Igor Nicolaev-giám đốc Viện phân tích chiến lược của FBK cho biết số tiền đó tương đương 2% tổng sản phẩm quốc nội.
Trong năm mới 2008, dân Nga cũng nghỉ ngơi “hoành tráng’ không kém gì năm cũ 2007. Thử xem bảng sau, các ngày khoanh tròn là ngày được nghỉ vui chơi trong 3 tháng 5, 6, 11:

Nguồn:
http://kp.ru/daily/24028/92831/
Ôi, giá mà chúng ta cũng được nghỉ nhiều như thế nhỉ? Năm mới này dân Nga nghỉ tới 10 ngày, mãi tận hôm nay họ mới đi làm.
Nhưng nghỉ nhiều thì cũng tốn xiền lắm, với cái đà lạm phát như hiện nay thì nguy to.