Không là tác phẩm cũng chẳng còn mới nữa song tôi cũng xin thử trình 2 bài của mình về trăng:
Trăng 1
Trăng cao vời vợi trên đầu
Trăng chìm lóng lánh dưới sâu giếng làng
Trăng tròn khuôn mặt của nàng
Trăng khuyết lưỡi hái gặt vàng ấm no
Trăng treo đầu súng làm thơ
Trăng mềm dát bạc trên bờ vai ai
Trăng ngọt hạnh phúc lứa đôi
Trăng đầy tràn mãi những lời thương yêu.
Trăng 2
Những ngày chặn giặc trên biên giới
Lửa đạn thù có làm bạc vầng trăng
Đôi mắt em vẫn long lanh trong bóng tối
Khuôn mặt em vẫn đẹp tựa chị Hằng.
Hai người một súng ba viên đạn
Anh cùng em len lỏi nối đường dây
Vầu ken kín ánh trăng không xuống tới
Em như trăng sáng cả rừng cây.
nqbinhdi, ngày Quân đội nhân dân 2007.
|