Tin nóng, sốt(vì vừa mới giải tán xong, chắc là nóng!):
Theo truyền thống(đã là là truyền thống thì...thôi rồi): Ngô thì ngô... Chiều tối nay, theo nhà em thấy, QKTD đã tổ chức buổi ...gặp mặt với bác Hổ Già, sau đại thắng(giải huy chương đồng toàn quốc!). Sau khi bắt tay, chào nhau, hỏi han về chuyến đi, về tình hình bão lũ vừa qua, về giải quần vợt.....về đủ thứ; đến lúc ai cũng ...đói, rủ nhau vào quán làm tạm vài chén rượu, bát mì tôm, rồi lại hỏi tiếp...
Nhà em tranh thủ bấm lén được vài kiểu ảnh. Không được nghệ thuật lắm, các bác xem xong mai (trước 9 giờ) em xóa ạ:
Bắt đầu từ bác Admin kính mến:
Rồi đến các bác tổ ba người thì thào cái gì đó(trong đó có bác Mujik):
Tiếp đến là bác Hổ Già nhận món hàng trúng đấu giá vừa qua(có trình bầy hoàn cảnh do lũ lụt, bị trôi hết quần áo, nên ....còn mỗi bộ trên người!):
Complet và cờ ra vát theo đúng tinh thần mô phạm:
Thành viên Viet-Nga (hai chị em) tặng quà cho các thành viên(quà mang từ Mộc Châu về):
Một số hoạt động khác:
- Hổ Già trao tặng quà -đặc sản huyện đảo Lý Sơn(đã nổi tiếng bởi là nơi lưu giữ các tư liệu, chứng cứ về hải đội Hoàng Sa) là món tỏi cay xé lưỡi cho một số mem.
- Chị em trao tặng quà riêng cho nhà quán quân Te-nit của 3N(ôm hôn thắm thiết).
- Hungmgmi mang đến góp một sery ...mồi của nhà hàng Thúy Hồng(trồng được) ăn mừng chiến thắng.
- Các mem biểu diễn tiết mục ...kể chuyện cười(đặc biệt sôi động là bác bộ đội vui tính!) làm mọi người cười nghiêng ngả!
- Vợ sắp cưới của chú Virus (xinh ơi là xinh) đọc thơ Nga về mùa Thu tình yêu, Mùa Đông tuyết trắng....không phải trên sân khấu, mà là ngồi quanh mâm ...mì tôm.
............
Và còn rất rất nhiều các hoạt động khác, rất vui, rất nhộn, rất lạ...nhưng ảnh ọt không đảm bảo chất lượng mỹ thuật lẫn nghệ thuật, mong các bác cố gắng tưởng tượng ra nhé!