Hik! Bác Nhân ơi. Cũng còn nhiều sinh viên yêu và muốn theo đuổi tiếng Nga đến cùng chứ bác.
Nhưng theo Utka được biết thì...mặt bằng chất lượng đầu vào khoa Nga của các trường đại học nói chung...tất nhiên không thể bằng được chất lượng của các sinh viên thi vào khoa Anh được.
Vì trên thực tế điều kiện học tập của sinh viên học tiếng Nga không bằng được tiếng Anh. Ngay như tài liệu học, Utka thấy từ lúc mới học tiếng Nga, cô bạn thân của Utka toàn học bằng sách đi pho to, hay đi xin sách của ông Utka để lại. Hỏi thì thấy bạn ý bảo: " có thấy người ta bán sách giáo khoa đâu mà mua", đến tập đề ôn thi đại học cũng không có nhiều. Rồi còn chuyện thực hành tiếng. Không phải giáo viên nào phát âm cũng chuẩn (chưa kể đến có nhiều giáo viên bị ảnh hưởng bởi giọng địa phương), điều kiện giao tiếp với người bản ngữ là rất ít. Đến bây giờ, khi học đại học, bạn ý cũng không được học giáo viên bản ngữ...Nói chung còn nhiều nhiều yếu tố khác nữa mà sinh viên tiếng Nga đang cố gắng và nỗ lực để vượt qua. Trong khi đó sinh viên học tiếng Anh thì...điều kiện quá thuận lợi, có nhiều cơ hội nhận học bổng...Tất nhiên là sinh viên tiếng Anh sẽ học tốt hơn sinh viên tiếng Nga rồi. Đúng không ạ?
__________________
:D
|