Có một mùa đông...
Có một mùa đông thật lạ kỳ
Hoa bằng lăng bỗng nở tím phố
Nghe trong tim xôn xao nỗi nhớ
Những con đường em đã đi qua...
Có mùa đông về em không nhận ra
Hay bởi ngọn lửa trong tim anh rất ấm?
Em như gặp “cánh buồm đỏ thắm”
Khi em một mình “trên biển cô đơn”
Có một mùa đông em thấy thương hơn
Cơn gió mùa sao hiền hoà đến thế
Dịu dàng đến bên em thấm khô giọt lệ
Em ngỡ ngàng – cơn gió ấy là anh?
Có một mùa đông trời cao trong xanh
Nắng trải vàng và ngọt như rượu sánh
Thấy quên đi mọi điều cay đắng
Khi anh bên em - chặng cuối một con đường...
Có một mùa đông khi tóc giăng giăng sương
Ta bỗng hiểu: Cuộc đời dài rộng thế
Có những điều tưởng chừng như không thể
Hạnh phúc muộn mằn chợt chín trong tay
Có một mùa đông em đi trong hương say
Anh đưa em đi tới nơi chưa từng đến
Con suối, rừng hoa...bức tranh luôn hiển hiện
Đầy nắng, hồ xanh, có em và có anh
Có một mùa đông trời xám đổi màu xanh...
Mùa đông 2009
__________________
Ласковый Май
|