View Single Post
  #4  
Cũ 22-11-2009, 20:54
Flamingo's Avatar
Flamingo Flamingo is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 52
Cảm ơn: 286
Được cảm ơn 95 lần trong 44 bài đăng
Default Vi phạm quyền riêng tư

Trích:
hienchik viết Xem bài viết
Có 2 gia đình Việt- Nga mà 2 người chồng đều là người Việt đã từng du học ở Ucraine, và 2 người vợ là người Ucraine. Bây giờ họ vẫn sống ở SG. Hai người chồng đều học chung lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch với tôi năm 2007. Còn 2 người vợ đều đi làm hướng dẫn viên du lịch. Cô Lê Vân viết bài báo và đã lấy tên thật của người chồng của gia đình kia đặt tên cho người chồng của gia đình này và không xin phép người bạn của tôi, khi đọc được bài báo này anh bạn của tôi đã rất bực mình nhưng anh đã bỏ qua. Khi về VN cuộc sống của họ rất khó khăn, đến bây giờ sau bao năm sống ở VN nhưng hai chị vẫn chưa nhập được quốc tịch VN. Cuộc sống của 2 gia đình bây giờ cũng khá hơn trước, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn liên lạc hỏi thăm nhau.

Còn cô ấy sẽ chọn con đường khác hay không nếu được làm lại thì tôi chưa biết vì tôi chỉ luôn mong cho họ hạnh phúc và khâm phục mối tình của họ, 2 gia đình đã trải qua bao khó khăn và bên nhau. Mong cho họ luôn mạnh khỏe , hạnh phúc và các cháu bé đều ngoan, học giỏi.
Viết phóng sự mà không xin phép nguyên mẫu. Ra tòa thì...mệt.
hay hơn là viết thành truyện ngắn, dài, và ghi ngay đầu sách : Bịa 100%. Sự trùng lặp chỉ là ngẫu nhiên.

Chúc hai gia đình V-N mọi điều tốt lành may mắn nhất. Có những tình yêu đáng để nhớ như thế...
Trả lời kèm theo trích dẫn