View Single Post
  #29  
Cũ 22-11-2009, 13:37
vhbmstu vhbmstu is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2008
Bài viết: 186
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn 57 lần trong 42 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới vhbmstu
Default Шашлык MGU

Vào một mùa hè năm nào ko nhớ, tôi và một số sinh viên miền Nam của MGTU Bauman Kaluga ko về nước, nên rủ nhau lên thăm các bạn miền Nam của MGU (tuy học 2 trường khác nhau, nhưng ở Việt Nam chúng tôi cùng học Đại học quốc gia TpHCM, rồi học tiếng Nga cùng lớp). Trưởng đoàn MGU bấy giờ là Nguyễn Tâm Chính (YIM: chinhngt), cựu sv khoa CNTT ĐHBK TpHCM, cùng trường với anh em Bauman Kaluga chúng tôi, người Huế, mới lấy vợ Sài Gòn?!, hiện đang làm Lập trình viên ở Đại học quốc gia Singapo.
(đây là bức hình Chính chụp chung với Hiệu trưởng Mgu Victor Sadovnichy, người gốc Ukraina, giai đoạn đó:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.)
Ra đón chúng tôi ở ga Kiev là thanh_lam (Hoàng Thanh Lâm, sv ĐhKHTN tphcm), lần đầu tôi được vào ktx mgu, nói chung mọi thứ đều cũ kỹ, 1 tầng hơn chục phòng có 1 bếp 4 lò, điều kiện ăn ở ko hơn ở Kaluga. Mạng nội bộ của mgu có đủ loại phim ...
Tối đó tôi vào phòng thanh_lam để xem bạn chuẩn bị món shashlyk để ngày mai đi nướng. lam nói shashlyk mà làm từ sheika mới tuyệt vì có thịt mỡ trong đó, gia vị bạn ướp shashlyk tôi thấy cũng rất hấp dẫn.
Sáng ra, cả bọn bắt tàu, xe ra một trại thí nghiệm của sv mgu, lam dẫn chúng tôi đi qua khu thí nghiệm đến một bờ sông, chúng tôi cởi quần áo ngoài và xuống sông rộng độ 20m trong xanh mát tắm, nước cạn nên có thể đi ra giữa dòng. Tắm chán chê, chúng tôi lên bờ nướng shashlyk, ở đây tôi làm quen với một vài bạn mgu với 2 người đang làm thí nghiệm ở đây là Đỗ Thủy và Đỗ Minh Hà (mitdacbiettuot) nhờ vậy biết chính học đả chỉ cho thanh_lam chỗ này, lúc này giờ thí nghiệm đã xong, các bạn sv khác cũng ra sông tắm, tôi ko quên được 1 em Trung Á (Kazakhstan?) mặc bikini khá hấp dẫn khêu gợi trắng trẻo không ngừng "đưa mắt" tình với tôi.
Ăn xong shashlyk, chúng tôi vào chỗ ở của Thủy đánh bài, ... sau đó ra về. Ở ga elektrichka tôi mua thêm 1 belyash để ăn, ... Trên tàu điện elektrichka tôi chừng kiến tình yêu nảy nở giữa Đỗ Thủy và thanh_lam khi thanh_lam nắm tay Đỗ Thủy (Thủy người Thanh Hóa, trước khi sang Nga học Đh ở H nội, thanh_lam sinh trưởng ở An Giang, nhưng ba hình như người Thanh Hóa?!), còn Đỗ Thủy nói bâng quơ với tôi 1 câu, mà trong đó kêu thanh_lam là "nó" ...
hình đám cưới:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Nay thanh_lam và Thủy đang ... "banh xác" ở Pisa, Ý Đại Lợi.
Trả lời kèm theo trích dẫn