Một tấm thiệp BZ tự làm. Xin chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Hình như ngày 20/11 năm nay Hà Nội rét hơn mọi năm.
Năm ấy, trường THPT của BZ đã tổ chức một lễ kỉ niệm 20/11 vô cùng đặc biệt vì chương trình văn nghệ không chỉ có đội văn nghệ của học sinh các khối mà còn có thêm rất nhiều tiết mục của các thầy cô giáo toàn trường. Ấn tượng nhất là những thầy cô ngày thường tưởng chừng rất nghiêm khắc, rất ít cười, thế mà hôm đó lại lên hát rất nhiều và rất hay. Rồi cả tiết mục hát tập thể của tất cả các thầy cô giáo toàn trường nữa, các học trò ngồi ở dưới cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bỗng nhận ra thầy cô mình sao mà đáng yêu đến thế, các thầy cô cũng luyện tập chăm chỉ để chào mừng ngày của chính mình

.