Trích:
Old Tiger viết
Ối giời, em định viết nhiều, nhưng Lá Vàng Rơi "lói" thế thì em ngại quá.
|
Ối giời ơi!!! em đã muốn "lé" rồi mà bác còn cố khơi ra.
Thế thì em viết vậy, dù văn ngắn chữ cụt ...(các bác nào đòi văn hay chữ tốt thì thông cảm giùm em nhá, em chỉ có thế thui, nhưng ko lẽ thế thì em ko được tham gia diễn đàn?)
Đại khái là,3 tháng rùi em ngồi rình rập, mà em cứ ở HN thì thấy QKSG off, mà em ở SG thì thấy QKTD off ... Nên lần này em ngồi im, nín thở, để rùi âm thầm lò dò đến "Bia Tiệp" ạ

Hi hi, bữa đó đông vui lắm ạ. Bánh ngon lắm ạ. Bia ngon lắm ạ. Tranh đẹp lắm ạ. Người vui lắm ạ

À, em còn được a lố với mấy bác ở HN. hy vọng là lần sau ra HN, em sẽ được "diện kiến" các bác ạ. Em sẽ có gắng xách 1 chai, nhưng mà ko hứa trước được là chai gì đâu ạ. Em hy vọng các bác vẫn đón tiếp em ạ.
Chú thích cho mấy bức ảnh:
- là tranh Đồng của bác Mì chả được các men ở NNN ký vào để có chút kỷ niệm cho người thắng trong cuộc đấu giá. (hix, vậy mà bên đấu giá ko thấy ai nhắc đến

)
- và bánh của bạn Siren rất ngon