Đi công tác về, chợt nhớ ngày hôm sau là deadline nộp bài rồi (vì đợt ấy Ban Bánh khảo chưa gia hạn sang tháng Mười một) tớ cuống quá nên vội vàng vơ tất cả những gì có trong nhà liên quan đến Nga, dồn vào một góc để chụp. Cuốn "Финансы" để ý kỹ ra còn rất bụi vì lau chưa kỹ

, kỷ vật theo thời gian đã bị úa vàng. Đợt cách đây 4 năm, phái đoàn NNN có đến chơi nhà tớ, bác Hùng Gà Mờ sục sạo quanh nhà và phát biểu: "Cái Bà này, mang tiếng đi Nga về mà trong nhà chả có cái gì là Nga cả".

Hắn có biết đâu rằng: "Sách này bà chỉ ngửi chứ bà không treo"

Vì thế nên chắc chắn trong mỗi chúng ta ở đây, RBD cam đoan rằng ai rời Nga cũng đều đem về VN theo mình một vài vật kỷ niệm. Mong được ngắm những kỷ vật của các bác.
Đây là quyển sách "Финансы" được chụp gần, Nina mắt tinh thật.
Cuốn album
Thày cô
Và thày cô
Không biết ai còn ai mất trong các thày cô ở đây. Ngày 20/11 sắp tới rồi, lại thêm một khoảnh khắc đề nhớ về những người thày xưa