Em cũng phải nói là em cũng phải mất mấy phút mới ... đọc ra tên quyển sách "đạo cụ" trong Góc kỷ vật của chị Rừng Bạch Dương

. Đó là cuốn "Финансы" đã cũ đặt trên quyển album lớp (như chị viết).
Trích:
rung_bach_duong viết
Góc kỷ vật
Thú thật với các bác tối nay em lôi những kỷ vật này ra chụp mà lòng nó cứ nghèn nghẹn. Sao thời gian trôi đi nhanh vậy, 20 năm trôi qua ta đã làm được những gì cho ta và cho đời? Chiếc lọ gốm Nga, quyển giáo trình chuyên môn và quyển album ảnh đã ố vàng của lớp em hôm chia tay trong ảnh trên, 20 năm qua luôn gắn bó với em. Thật lạ, cứ mỗi lần chuyển nhà em vứt bỏ lại nhiều thứ đi nhưng những kỷ vật này thì không bao giờ.
|
Thật ra cũng không biết nói gì nữa, nhìn bức ảnh của chị Rừng em chỉ thấy trong lòng có hơi chua chát, và ghen tỵ (em thì vốn rất nhiều tính xấu mà, các bác đã được nghe rất nhiều rồi), vì do đoảng vị, do những phút ... giận cuộc sống, do cuộc đời đưa đẩy, do hàng đống nguyên nhân khác em chưa muốn nhớ ra, mà em chẳng lưu giữ được những vật kỷ niệm ấy...Trong cả bức ảnh, ta có thể thấy sự trân trọng của chị Rừng với kỷ niệm, và cái góc kỷ niệm rất đơn giản, nhưng có màu sắc và không khí rất Nga, rất kỷ niệm... Em xin chúc mừng chị Rừng với Góc kỷ niệm nhé (nhiều kỷ niệm quá!)