Chúng tôi đến thăm thày giáo dạy môn thể dục có lẽ đúng hơn là đến chúc mừng thày nhân dịp ngày nhà giáo VN. Thày không làm chủ nhiệm lớp 10H của chúng tôi, thày giáo người dong dỏng và những đường nét khô khan của thày thì chẳng học trò nào muốn đến gần-nhưng thực chất thày giáo lại rất hiền…
Chúng tôi học buổi sáng trên tầng ba, hai tiết cuối thể dục thường thì mang cặp sách xuống sân trường, sau tiếng trống tan trường đầu tiên là vơ cặp ù té… Nhưng hôm ấy cũng gần dịp 20/11, thày giáo mệt nhưng không thông báo gì cho lớp biết. Tôi là một trong những kẻ cầm đầu nghịch ngợm của lớp đã nghĩ ra trò thả ăng ten (quấn giấy ba chạc thả từ tầng ba xuống nó sẽ quay tít đẹp lắm), nhưng hôm ấy, tôi đã quá nghịch để rồi ân hận lắm! Thày vốn bị hói, hôm ấy tôi đề nghị những ai tham gia thả ăng ten đều phải bôi thuốc đánh răng vào chân của ăng ten! Khi thả, phải trúng phần hói của thày thì người đó CHIẾN THẮNG (trên cánh ăng ten đã có ký hiệu riêng).
Nhìn đầu thày trắng xóa thuốc đánh răng! Không đứa nào dám cười!
…
Ai nghĩ ra trò này? Nhưng thôi, tôi cũng chẳng làm khó các em đâu bởi hôm nay gia đình chúng tôi có tin buồn…Nay mai đây, các em khôn lớn tự khắc sẽ nhận ra trò chơi hôm nay của các em đúng là tuổi “NHẤT QUỶ, NHÌ MA…” HỌC TRÒ ĐƯỢC XẾP HẠNG THỨ BA MÀ…
Ơn các thày cô không thể quên được trong tâm trí của học trò!
Nhân dịp 20/11, Xin kính chúc các bác, các anh chị, các cô chú, các cháu đã, đang và không trên bục giảng vì nhiều lý do khác nhau. – Khỏe, trẻ, vui vẻ và luôn là những bức gương trong sáng để dẫn đường cho các thế hệ sau…
Cũng nhân dịp này, tôi đặc biệt xin chúc mừng thày giáo Geo, ADAM,… Ôi nếu mà liệt kê danh sách của NNN có lẽ thiếu giấy! Thày Hổ già nhể? Các cô giáo Thoixavang, Cô Anka… Nhiều cô giáo lắm….
Xin kính tặng các thày, cô bó hoa này: