Trích:
LyMisaD88 viết
Bác ADAM kính mến!
Xin được làm quen với bác nhé, chúng ta sống bên đó cùng thời với nhau rồi nhưng bác may mắn còn được quay lại, em thì không. Biết thế ngày xưa cứ làm tiếp luôn một mạch hai năm nữa chứ mấy, bây giờ thấy hơi tiếc.
Em chỉ ở gần chổ bác ở năm xưa thôi, cũng D88 bác ạ, nhưng địa chỉ là 117454. Em tò mò tí: Bác ở thời gian đó chắc biết em Thuận, sang năm 87.
Em chỉ hoài niệm một tí cho đỡ nhớ nước Nga, nhớ bạn bè í mà, bác làm em thành "mũi to" rồi.
Rất mong được thường xuyên liên lạc với bác.
|
Chào bác LyMisaD88!
Em Thuận này em biết, nhưng không có hân hạnh làm bạn. Hình như em này nổi tiếng lắm phải không bác?
Theo em biết thì bây giờ quay lại nước Nga để học hoặc thực tập là dễ nhất quả đất đối với những người đã từng học ở Nga bác ạh. Chỉ tiêu ở Bộ GD năm nào cũng thừa mà. Nếu bác ok được với cơ quan và địa phương thì là xong. Em có ông bạn vừa quay lại Nga lần 3 để làm TSKH đấy (cứ như đi chợ vậy

).
Có gì em giúp được, bác cứ bảo nhé! Chúc bác sức khỏe!