Chào các bác!
Em xin lỗi các bác SG đã không giữ đúng lời hứa là sẽ bị loại từ vòng giữ xem đạp để hầu rượu các bác và đi chơi với các em ngay từ hôm đầu. Cái "Tinh thần thể thao của Nguyễn Công Hoan" nó không cho phép em thua. Và cũng vì vậy tuần sau em sẽ tiếp tiếp ra Hà Nội để "Bắc phạt" ạ!
Phải đến trưa nay em mới kịp hầu ... bia các bác. Buổi gặp mặt thật là vui, em cũng chộp được nhiều ảnh kỷ niệm, nhưng tiếc là không mang theo cáp để đổ ảnh vào máy.
Sau khi gặp mặt, em lại về nhà bác cả Micha (vào tận hang ổ nhé) để hầu bia rượu bác trai và bác gái. He he, và cũng như những lần trước, em ngồi thưởng thức rượu mồi ngon với 2 bác. Thế rồi tự nhiên quay đi quay lại không thấy khổ chủ đâu.
Hi hi, và cũng như lần trước, Hổ tôi lại phải nhảy vào hũ rượu để tự ngâm!
Xin chân thành cảm ơn toàn thể các bác, các chị, các em quân khu Sài Gỏn hôm nay đã đón tiếp Hổ già tui thật chu đáo và nhiệt thành! 
