View Single Post
  #13  
Cũ 07-01-2008, 23:47
gauhoang's Avatar
gauhoang gauhoang is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Viet Nam
Bài viết: 97
Cảm ơn: 27
Được cảm ơn 49 lần trong 24 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới gauhoang
Default

KHI NÀO THẤY

Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi.
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông.
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi.
Tán đa tôi, bóng mát vốn quen dừng.

Khi nào thấy buồn phiền gặm nhấm.
Cần một lời tiếp sức để đi xa.
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng.
Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga.

Lúc nào đó lòng mang đầy thương tích.
Những vết thương do vô ý gây nên.

Em hãy đến bên tôi chiều tĩnh mịch.
Tôi xin làm con suối tắm cho em.

Nếu cần nữa, tôi là hồ trên núi.
Trong hoang vu im lặng ngắm mây trời.
Em hãy đến, chim thiên nga cánh mỏi.
Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi.

"Xuân Hoàng"
__________________
Trên đường đời tấp nập tôi đã tìm thấy em! Tôi đã yêu em và yêu tha thiết, em là tình yêu và lẽ sống của đời tôi! Tôi mãi yêu em! I love you!
Bông hồng tặng em: :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
mrson (03-04-2013)