Sáng nay Siren em tranh thủ rẽ qua Lý Thường Kiệt, cũng định gặp em Sao để hỏi han và liên lạc với các bác sĩ của Viện Nhi TW để xin khám cho em nhưng không gặp được em. Chiều về đọc được thông tin này, cũng mừng là đã có bạn NTYC nhận tài trợ cho ca mổ của em, ngoài ra còn có nhiều nhà hảo tâm khác cũng giúp đỡ. Nhà em nghĩ chi phí cho ca mổ của bé Sao coi như tạm ổn,
phần chăm sóc hậu phẫu cũng rất quan trọng và còn những chi phí phát sinh khác ( có thể lại 1 cuộc phẫu thuật khác), vậy nên các bác nào muốn giúp đỡ em Sao thì nên quy về 1 mối chỗ bác Rừng Bạch Dương và 3N sẽ cử đại diện đến thăm như việc bác Hổ Già và Micha53 đã thay mặt 3N đến thăm và tặng quà Cô nhi viện Phú Hòa ạ.
http://dantri.com.vn/c167/s167-36113...-danh-giay.htm
http://kenh14.vn/c78/t1/200911090749...ren-he-pho.chn
Có thông tin thêm, em sẽ báo cáo tiếp ạ.
Xin trân trọng cảm ơn các bác!