View Single Post
  #238  
Cũ 09-11-2009, 16:01
Minsk1984 Minsk1984 is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2009
Bài viết: 70
Cảm ơn: 50
Được cảm ơn 120 lần trong 42 bài đăng
Default

Gửi bài đi rồi, ký ức lại chợt hiện về, nên lại gõ lên đây sẻ chia cùng các bác cho vui!
Hoài niệm đưa tôi về những năm tháng xa nhà đèn sách ở Minsk. Thỉnh thoảng (thường là sau giờ học cuối cùng của ngày thứ 7), cậu lớp trưởng lại khởi xướng lên chuơng trình "Po rupliu". Hoàn toàn tự nguyện, ai thích thì tham gia, mỗi người đóng 1 rúp để đi nhậu (hồi đó 1 chai vodka đâu chỉ có 4.5 rúp). Hôm ít thì cũng phải có 5-6 bợm nhậu, có hôm đông thì phải đến hơn chục (tức là nửa lớp), những ngày đẹp trời còn có thêm cả mấy ẻm tham gia. Sau khi có ngân quỹ, cả nhóm kéo nhau đi mua đồ nhậu. Thường là mấy chai vodka, lọ dưa chuột muối, cục thịt muối sa lơ và ổ bánh mỳ đen, hôm nào sang thì có thêm khúc cal ba sa. Địa điểm thường là khu rừng ở ngoại ô.Đơn giản, rất sinh viên nhưng mà vui. Vui nhất là khi thi xong một môn nào đó.
Gõ đến đây mà thèm quá!!! Ước gì được sống lại những ngày ấy!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Siren (09-11-2009)