Cảm ơn các Ban,hôm nay 7/11 chúng ta lại đọc,ôn lại Mười ngày rung chuyển Thế giới...
Mặc dù Thế giới và Nước Nga đã có những biến chuyển nhưng chúng tôi vẫn còn những tình cảm tốt đẹp với CMTM.Từ nhiều năm nay,thường mỗi chiều 6/11,chúng tôi-mấy Đại tá An ninh,Thuyền trưởng,mấy GĐ cty,giảng viên Đại học,Phó Giám đốc sở Ngoại vụ ...(phần lớn đã nghỉ hưu)thường
tập trung tại nhà...khu tập thể Đồng tâm Hải Phòng để nhớ tới Nước Nga,những Người Nga và cùng nhău ăn bánh mỳ đen ,xalat ,trưng cá,uống rượu Nga,hát ca khúc Nga.vv...
Hôm qua 6/11 vừa đọc bài của Ông Tô Huy Rứa-UV BCT,BT TW Đảng CSVN về CMTM .
Hôm nay, lại được cùng nhău ôn lại những ký ức tốt đẹp.Tôi vẫn nhớ tới 1812 chiến thắng BRODINO,Khởi nghĩa PUGASIOP,1903 với Bài ca chim Báo bão cuả GORKY, Cách mạng 1905,Cách mạng Tháng 2 năm 1917 và Đai Cách mang XHCN thang Mươi NGA./.
|