Bác NISH532006 chắc là học trên tôi một lớp. Cứ xem nick của bác thì đoán đại là bác sinh 20-6-1953.
Sao mà tôi cũng có những kỷ niệm giống của bác thế, về các thày giáo tiếng Nga của mình.
Cấp 2, chúng tôi học Trung văn 2 năm với một cô giáo Hoa kiều. Lên cấp 3, về thành phố học trong đợt L. B. Johnson tạm ngưng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra (từ tháng 10.1968), chúng tôi cũng bắt đầu được học tiếng Nga. Thày giáo dạy tiếng Nga cho chúng tôi là một thày chừng 29-30, thày Huy. Thày dạy rất tận tâm và nhờ vậy, cho đến mãi sau này hầu như tôi đã không phải sửa gì nữa về phát âm trong suốt bao nhiêu năm học và nói tiếng Nga. Bài hát đầu tiên chúng tôi học bằng tiếng Nga cũng là bài bác NISH đã hát, đến bây giờ tôi vẫn thuộc cả lời Nga lẫn Việt (và do vậy mới nhận ra một từ sai mà bác đã trích "День за днём идут года..." - Lời Việt dịch rất sát là "Ngày dần trôi cùng lá vàng rơi..."). Có lẽ đó là bài hát mà trong chương trình lúc bấy giờ mọi học sinh mới học tiếng Nga đều phải học. Thày cũng rất chú ý giới thiệu về nước Nga, về một chút phong tục tập quán. Về sau chúng tôi còn được thày dạy hát thêm bài "Я люблю тебя жизнь" nữa. Chúng tôi cũng bắt đầu học từ thày những câu vần vèo về cách cú tiếng Nga đại loại "à như thế đủ rồi nhé", "ôm, em, ôi, ây" hay "cá, thu, tôm, he". Học được chừng 2 tháng thì thày tổ chức cho cả khối 8 thi tiếng Nga, đơn giản là chỉ thi nhau viết ra thật nhiều từ Nga-Việt, đợt ấy tôi được giải nhất với phần thưởng của thày cho là một vốc kẹo cứng - những năm tháng đạn bom ấy, khi mà mọi thứ đều dốc ra chi viện cho tiền tuyến (nói "một hạt thóc cắn làm ba gửi ra mặt trận" cũng không quá) thì nắm kẹo ấy nhớ đến tận bây giờ.
Sang lớp 9 thì tôi thi đỗ vào lớp chuyên toán trường chuyên của TP. Ngoại ngữ vẫn là tiếng Nga, học với thày Hoàng Sĩ Bối. Cũng giống như thày bác NISH, thày giáo chúng tôi cũng chơi accordeon rất hay và vẫn thường đệm cho chúng tôi hát những bài hát tiếng Nga, trong đó Thời thanh niên sôi nổi đã gần như trở thành "lớp ca" của chúng tôi, vẫn được hát cùng với "Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân" mỗi khi tiễn các bạn cùng lớp lần lượt rời mái trường lên đường vào Nam đánh giặc. Nhờ thày dạy rất tận tình nên cuối HKI năm lớp 10, lớp chúng tôi và lớp 10 Văn đã lấy sạch tất cả các giải thi tiếng Nga toàn thành phố, không để lại cho các trường khác dù chỉ một nửa giải. Tôi cũng có giải thi năm ấy bên cạnh một giải toán toàn thành phố.
Bây giờ các thày đều đã già và đều chuyển vào Tp HCM sống sau khi nghỉ hưu. Năm kỷ niệm 40 năm thành lập trường PTTH, thày Bối cũng lặn lội từ miền Nam ra. Mời thày đi liên hoan cùng lớp cũ trong nhà hàng của một anh bạn cùng lớp ngày trước, cả bọn lại cùng thày hát tiếng Nga những bài hát năm nào rất say sưa. Thấy thày cảm động lắm bởi cả những đứa đã sang Nga đi học ĐH về lẫn những đứa tần tảo chạy ăn từng bữa vẫn không đứa nào quên thày và nhất là vẫn hát trôi chảy những bài hát thày dạy năm nào.
Sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi cũng như bác NISH muốn gửi lên đây lời tri ân của học trò xưa với các thày cô giáo cũ thân yêu của chúng tôi.
Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 07-11-2009 thời gian gửi bài 18:21
Lý do: Sửa lỗi soạn thảo
|