Trích:
Old Tiger viết
Ối cụ ơi cụ cứ bắt bẻ từng chữ thế thì em chết. Bọn em dân công trường nói phiên phiến nó quen rồi. Chỗ em nói như thế mọi người đều hiểu cả. Không nhẽ em phải mô tả cái dụng cụ chuyên dụng ngăn phát ra tia lửa đó hả cụ?
Hoặc là phải tả dụng cụ tự chế là chúng em phải đi ra chợ mua cái lưới mắt nhỏ giống như để "rây" bột cho trẻ em về bịt vào đầu ống xả (ống khói) xe hơi rồi lấy dây kẽm quân quanh. Thế là được.
Em không biết từ chuyên môn nó là gì?
Mong cụ chém nhẹ tay. 
|
Thôi, không xong rồi! Như rứa khác chi là đeo rọ mõm, mất a-mê-dí-ca quan lắm.