Trích:
dangkiena3 viết
Nói về động cơ vĩnh cửu ta có thể kể đến trâu máy ngựa gỗ của Khổng Minh. Tuy chỉ mang màu sắc truyền thuyết nhưng cũng có khá nhiều nhà khoa học khổ công tìm hiểu nó. Dù sao cũng phải có gì đó thì mới có truyền thuyết.
Khổng Minh thật kỳ tài!
|
Trong Tam Quốc, trâu gỗ, ngựa máy có thể đi lại như trâu, ngựa thật,
nhưng cần binh lính dắt đi.
Trích:
dangkiena3 viết
Khoa học ngày càng phát triển, có thể sau này các định luật vật lý hiện tại sẽ không còn đúng nữa, vũ trụ bao la rất khó lường. Vậy động cơ vĩnh cửu có thể sẽ thành sự thật thì sao?
|
Thực ra phải hiểu thế này, các định luật vật lý có thể không đúng với điều kiện tổng quát, hoặc với một điều kiện vật lý mà con người chưa biết tới. Nhưng vẫn đúng trong điều kiện riêng biệt (đã được biết tới).
Ví dụ, nước sôi ở 100 độ C, không sai nếu ở độ cao bằng 0 (so với mực nước biển), áp suất bình thường. Nhưng áp suất giảm thì nhiệt độ sôi < 100 độ, "định luật" trên không còn đúng nữa.
Nếu chưa có gì phản bác lại định luật bảo toàn thì hãy công nhận nó.
Nhắc lại, hiện nay các nhà khoa học vẫn dùng ĐLBT để giải thích các hiện tượng trong vũ trụ, lý giải sự tồn tại của vật chất tối ....vvv vì vậy nó chưa sai.
Nếu công nhận ĐCVC (theo đúng nghĩa của nó, tự sinh công mà không nhận năng lượng bên ngoài) thì không khác gì công nhận sự tồn tại của Chúa. Từ không có gì, Chúa sinh ra vật chất và muôn loài.