View Single Post
  #14  
Cũ 04-11-2009, 15:00
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Các bác bàn chuyện Công vui quá, Gà mờ tôi xin góp với.
Chủ nhật rồi, Gà mờ tôi có vào Công viên Bách Thảo, nhân dịp đó phỏng vấn ngắn một con Công.

Pv: Chào chị Công, chị có bộ quần áo sặc sỡ quá...
Công: Ấy chết, nhà báo chớ có nhầm nhọt sang trồng trọt. Tôi là công đực đấy nhé. Họ nhà Công chúng tôi có phần khác với loài người...
PV:Khác sao cơ?
Công: Là trong họ nhà Công, công đực bao giờ cũng lòe loẹt, sặc sỡ và uyển chuyển hơn công cái...
PV:Cảm ơn anh Công vì bài học vỡ lòng này. Xin hỏi anh Công có mấy anh chị em?
Công: Nhà tôi có 2 anh em trai, đều là đồ dại gái...
PV: Ô hô, dại gái...
Công: Có gì mà lạ mà phải mắt chữ A, mồm chữ O. Anh tôi còn đi vào ca dao rồi cơ: Công anh bắt tép nuôi cò, Cò ăn cò lớn cò dò lên cây...Đấy, cái nàng Cò phụ tình như thế đấy, khổ thân Công anh nhà tôi chưa?
PV: Công...nhận là Công anh nhà anh khổ thật.Thế còn anh thì sao?
Công: Tôi thì nổi tiếng với biệt danh Công...cốc, tức là chuyên đời đi làm những chuyển đẩu đâu, như con Cốc phải đi mò cho cò nó xơi...
PV:Chuyện buồn quá, xin chia sẻ với 2 anh em nhà anh. Xin hỏi thêm anh về thân phụ, thân mẫu...
Công: Hu hu, anh nói làm tôi rơi lệ. Tôi ra đời ít lâu thì song thân cũng nối nhau qua đời. Họ nhà Công chúng tôi đâu có biết gì về chớp bóng chụp hình như các mem NNN nhà anh,tôi chỉ biết về dáng hình to lớn của bố tôi qua ca dao...
PV: Ca dao? Câu nào nhỉ?
Công: Thì đấy. Công cha như núi Thái Sơn...Bố tôi ngày xưa to lớn, kềnh càng khiến người đời ví như ngọn núi Thái Sơn...Chả bù cho chúng tôi giờ đây còm nhỏm còm nhom...Hị hị, nói đến đây tôi lại nhớ đến Công bố, công cụ, công vợ...xiết bao. Bố ơi, cụ ơi, vợ ơi....
PV:Bố và cụ thì rõ rồi. Nhưng sao lại có Công vợ vào đây?
Công: Rõ là cái anh này vớ vẩn, loài người các anh chẳng từng có câu: Của chồng, Công vợ đó sao?
PV: À há. Này, chỗ thân tình xin hỏi nhỏ, trong họ Công nhà anh, anh sợ ai nhất?
Công: Nói chả ai tin, nhưng tôi sợ nhất là... Công thần. Cứ như trang NNN nhà anh ấy, các anh lại chả ngại mấy vị cứ tự coi mình là... công thần bỏ xừ ấy, hơi tí cãi nhau họ lại nhân danh khai quốc công thần phán này phán nọ, kinh bỏ xừ ra, đúng không?
PV: E hèm, hừ...Công mà lắm chuyện quá đi. Hỏi thêm nhé, có gì giống nhau giữa họ nhà Công và loài người chúng tôi không?
Công: Anh cứ lắm chuyện, biết rồi còn hỏi. Ai mà chẳng biết chúng ta ai mà chẳng sợ Công...toi
PV: Câu cuối nhé, Slogan quảng cáo mà anh yêu thích nhất?
Công: "Công thành danh toại, điện thoại Ê-RÍC -SƠN"
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
ADAM (04-11-2009), LyMisaD88 (04-11-2009), Nina (04-11-2009), NISH532006 (04-11-2009), nqbinhdi (04-11-2009), rocketvn (08-11-2009), sonkinh (09-11-2009), Thạch Thảo (05-11-2009), USY (29-12-2009), Viet Nga (14-11-2009), weekdaysman (05-11-2009)