He he, giờ em mới biết em được để nghị trong Ban bánh khảo! Híc!
Nói như các lãnh đạo cấp cao: Đến giờ phút này tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào cả. Khi nào nhận được, tôi sẽ xem xét, xử lý. Hi hi
Em rất là tự hào được các bác tin tưởng đề cử vào thành phần BGK, nhưng do mấy ngày này em bận công chuyện gia đình, rồi lại phải lo chống, khác phục bão lụt nữa, nên có lẽ các bác tha cho em. Nếu các bác đợi được hết tuần này (và tuần sau sẽ không có bão) thì em sẵn sàng. Nhưng giờ thì em chịu.
Em thì có ngu ý thế này. Cuộc thi của chúng ta vui là chính, cái quá trình chụp ảnh, rồi dự thi, rồi ngắm nghía, rồi bình luận v.v. mới là quan trọng.
Cái quan trọng nữa là thấy được tài năng của mọi người, đặc biệt phần lớn chị em có tài cầm máy thế nào, có tình yêu đặc biệt với phong - thu ra sao. He he!
Riêng em thì em bái phục tất cả mọi người đã có ảnh phong thu để "dự thi".
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
|