Trích:
hungmgmi viết
Đúng là chiều nay thấy nóng trong người  vì "thuốc lá rượu bia nhiều" nên em bỏ sót mất tên bác Hổ nhà ta trong Ban bánh khảo. Thành thật xin lỗi bác Hổ và mọi người.
Thú thực là mấy hôm nay vào đọc thấy các bác có vẻ băn khoăn về BGK quá, cứ hỏi mãi làm nhà em ngại chết đi được, đến nỗi chiều nay điểm tên quên mất bác Hổ nữa, khổ thân quá. Xin nói luôn là cuộc thi này là cho vui thôi, ai làm BGK mà chả được, nhưng không lẽ không gọi ra mấy cái tên. Các bác đã gọi ra rồi, có mỗi bác Geo kêu bận nên từ chối ngay, còn các bác khác vẫn vào NNN đều và hungmgmi đều đã liên hệ. Chúng ta cần sự xác nhận của những ai nữa, của các bác Bản đồ, Mai Xurikop và Hổ già là "chúng tôi xin xác nhận mình là BGK", hay là từ những nút cảm ơn chứng tỏ sự đồng thuận của các mem tham dự cuộc thi?
Nay, xét thấy quá bận bịu với công việc cơ quan và gia đình, hungmgmi xin phép cả nhà rút khỏi BGK mà đôi bác đã có nhã ý tiến cử. Mong các bác chọn thêm một bác bổ sung vào BGK, và em cũng muốn vậy để có thể thoải mái vào danh sách bình chọn, nhấn nút cho những bức mà mình yêu thích. 
|
@ Hungmgmi:
Giờ Geo đang ở Hà Giang, lại lang thang lang bang... Nhưng khi có điều kiện vẫn ghé xem cổ vũ cho cuộc thi hoa hậu ảnh...
Những phần sôi nổi nhất và khó khăn nhất đã qua, kể cả việc chúng ta đã có một BGK chính thức, gồm Hungmgmi (TB), và các bác Mai Xurikov, Cartograph và Old Tiger. Như vậy là không còn mong muốn gì hơn.
Giờ là lúc mọi người, dự thi và không dự thi, "nín thở" chờ xem em lá phong nào trở thành Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2 và các giải đi kèm khác... Tất nhiên ai cũng biết đây chỉ là một cuộc vui nhỏ, có thể là mở màn cho những cuộc vui tương tự về sau.
Xin ủng hộ Hungmgmi 1 két Trà thảo mộc Dr. Thanh, và cố gắng đừng rút lui nhé.
