Ðề tài: Dostojevsky
View Single Post
  #3  
Cũ 03-11-2009, 17:10
Nguyễn Nguyên Hải Nguyễn Nguyên Hải is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 32
Cảm ơn: 196
Được cảm ơn 36 lần trong 17 bài đăng
Default Phản hồi bài viết

Biết bao hồi niệm về Đôt & tiếp xúc tư tưởng của Đôt.Tác phẩm đầu tiên tôi biết tới Đôt,
cũng là biết tới Đạo diễn chuyên dựng những tác phẩm của Đôt đó là Ivan Priep và các Nghệ sỹ Borisova , Iuri Yakoplep , Podgornui qua phim IDIOT-Chàng Ngốc-Mosfilm 1958.
Rồi từ đó liên tiếp được đọc những bài,sách viết về Đôt,các phim theo tác phẩm của Đôt
(những phim này hầu hết đều do Đạo diễn , NSND Dương Ngọc Đức-lúc này đã là Giám đốc Nhà hát Kịch VN,Ông đã rủ,đã kéo,đã kèm cho tôi đi xem "CHUI"tại các điểm chiếu ở
Hoàng Hoa Thám , Lý Nam Đế , Bảo tàng cách mang HN.Không hiểu còn những lý do nào
khác hay tại vì một "THỜI BỆNH HOẠN" những phim đó còn trong diện Phim "NGHIÊN CỨU"!
Phim chiếu&nói chuyện về phim Chiến tranh & Hòa bình -ở Hải Phòng phải là cán bộ có trình độ Chuyên viên 4 mới đươc vào dự.Thật quá hài hước vì...).Khi miền Nam Giải phóng
đã có bạt ngàn sách của Đôt được dịch,có thể nhiều bản dich chưa hay,nhưng nhiều người nhất là sinh viên,học sinh đã biết trên đời này có Đottoiepsky,biết Anh em Karamazop,biết Những đêm trắng,biêt Chàng Ngốc ,biết Tội ác&Trừng phạt vv...
Với cuộc sống như ngày hôm nay,chúng ta đang găp hàng ngày quá nhiều mẫu người của
Đôt,gặp nhiều vấn đề Ông đã nêu cách đây hơn 150 năm về Tính ÁC,Tội phạm học,về Nhân tính,Nhân ái Môi trưỡng-hoàn cảnh vv...Con người đã có Hội chưng ƠDIP, đã có
Petsorin (Lermantop),đã TOBE or NOT TOBE (Hamlet),vẫn còn Lão Tử ,TÂT NHIÊN phải
mãi mãi còn Đostoiepsky.DOSTOIEPSKY cho ta niềm vui , niềm hy vọng , nỗi buồn và Sự TRĂN TRỞ./.
Trả lời kèm theo trích dẫn