sau 2 ngày vào lại 3n thấy không khí rất vui ở đây. Nhưng không hiểu sao For mới chỉ kịp bầu chọn được bức ảnh bánh mỳ, lá phong... của chị USY xong là không thể bình bầu tiếp được nữa?
Và "ông" thư ký Vi rus cho cả những bức ảnh đầu tiên của thí sinh FOR dự thi luôn , những ảnh ấy chưa hề "trau chuốt" tí nào nhìn "say xỉn" quá.

Gọi điện thoại mỏi tay cho BBK mà toàn bị " Thuê bao hiện thời đang tắt máy không nhận bất kỳ chuộc gọi nào"

Thi ở bất cứ cuộc thi nào ngoài "thực lực" ra còn có yếu tố may mắn nữa. Chúc tất cả cùng chia sẻ niềm vui và những phút thư giãn hết mình với sự"đam mê" ảnh iếc của mỗi người.