Đảng Cộng Sản Liên Xô với chiến tranh giữ nước vĩ đại
VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TRONG CHIẾN TRANH GIỮ NƯỚC
Không thể không nhắc đến vai trò lớn, nổi bật và quyết định của Đảng CS để đạt đến chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Hiện nay ở Nga và một số nước láng giềng đang dấy lên những dư luận bác bỏ và bóp méo vai trò lãnh đạo của Đảng CS Liên Xô trong thời kỳ đó. Ban biên tập báo Pra-vđa của Đảng CS Liên Bang Nga (RPRF) đã tổ chức cuộc hội thảo bàn tròn với sự tham dự của một số tướng lĩnh quân đội đã đi qua chiến tranh và các nhà nghiên cứu.
Nhà bình luận, trưởng ban xây dựng Đảng báo Pra-vđa V.Cô-giê-mia-cô đã ghi lại những ý kiến phát biểu tại cuộc hội thảo nói trên. Sau đây là những nội dung chính:
Ngày 22-6-1941, Đức Quốc Xã đã đưa 190 sư đoàn đổ bộ lên Liên Xô, 5,5 triệu quân, hơn 40 nghìn xe tăng, gần 5 nghìn máy bay, hơn 200 tàu chiến, 48 nghìn vũ khí đạn dược. Ngành công nghiệp của hầu hết các nước châu Âu đã làm việc cho Hitler
Cho đến nay vẫn còn tiếp diễn những cuộc tranh luận về việc chiến tranh bắt đầu bất ngờ hay không. Theo ý kiến của trung tướng A.I-si-rin-kin, vấn đề tấn công LX của Hitler, ban lãnh đạo LX đã biết từ khi y lên nắm quyền. Ngay từ năm 1931, Xtalin đã nói: trong 10 năm chúng ta phải đi được 1 chặng đường mà các nước khác phải đi trong 100 năm, nếu không chúng ta sẽ bị đè bẹp. Có nghĩa là từ lúc đó Xtalin đã biết về năm 1941. Một tháng trước chiến tranh, tại hội nghị các cán bộ chỉ huy quân sự tháng 5-1941, Xtalin đã cảnh báo rằng sẽ có chiến tranh. Ngày 21-6, ông đã cho quân đội vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu và nghiêm cấm các cán bộ Đảng rời vị trí làm việc. Tóm lại, thấy rõ chiến tranh là không tránh khỏi nhưng Xtalin vẫn cố gắng bằng mọi biện pháp trì hoãn, để có thể chuẩn bị tốt hơn cho chiến tranh. Trước hết ông cố gắng đàm phán với Anh, Pháp. Sau đó, cần phải đạt được hiệp ước với Đức, hy vọng đẩy lùi ngày xung đột ít nhất đến trước năm 1942. Nhưng chiến tranh đã bắt đầu.
Sự bất ngờ là ở chỗ quân Đức có tiềm lực của hầu như cả châu Âu, đến lúc bắt đầu chiến tranh đã hoàn thành việc tổng động viên. Một việc như vậy rất hiếm, và có thể là không bao giờ xảy ra. Và chính Đảng CS đã gánh vác trên vai toàn bộ gánh nặng trách nhiệm lãnh đạo của quân đội và đất nước. Đảng đã hoàn thành một cách xứng đáng nhiệm vụ đó và đã để lại trên cánh đồng chiến tranh giữ nước vĩ đại hơn 3 triệu Đảng viên CS.
NHÂN DÂN KHI ĐƯỢC TỔ CHỨC TRỞ THÀNH BẤT BẠI
Có điều khiến các tướng lĩnh, cựu CB không hài lòng.Ví dụ, trong công trình “Bácg khoa quân sự” hầu như không có các bài báo về vai trò của Đảng CS, cũng như Đoàn Thanh Niên CS. Ngày nay, báo chí, hội nghị về chiến tranh thì chỉ toàn nói về các sai lầm – những sai lầm ảo, không thực tế.
Đúng là người làm nên chiến thắng là nhân dân. Nhưng nhân dân không thể giành thắng lợi nếu không có tư tưởng tổ chức vĩ đại và đúng đắn. Nếu không có điều đó thì không thể có chiến thắng vĩ đại. Ví dụ, các tác giả hiện đại chỉ ra rằng, trong thời gian chiến tranh, ngành công nghiệp Xô Viết đã SX ra một khối lượng kỹ thuật quân sự lớn hơn gấp 2 lần so với kẻ thù, và với chất lượng tốt hơn, nhưng vấn đề là làm sao để có một nền công nghiệp như vậy. Dưới sự lãnh đạo của ai? Làm thế nào mà chỉ trong một thời gian ngắn nhất có thể chuyển 1360 nhà máy, xí nghiệp lớn sang phía Đông và đảm bảo đưa vào hoạt dộng trong thời gian nhanh nhất. Chỉ như vậy thôi là đã thấy vai trò của Đảng CS trong chiến tranh.
TINH THẦN ĐẠO ĐỨC LÀ GÌ
Tiến sĩ triết học V.V.Xu-khô-đê-ép nhớ lại: Ngay ngày đầu tiên của chiến tranh, cùng với cha và anh, chúng tôi đến Ủy Ban quân sự. Và điều đáng ghi nhớ nhất là: Mọi người tranh cãi trong khi xếp hàng, ai là người đến sớm nhất. Hôm nay chúng ta biết rằng 2 triệu người tình nguyện đã đăng ký vào quân đội ở thời điểm đó và 2 triệu nữa tham gia du kích. Đó là nguyện vọng ra mặt trận. Còn ở mặt trận thì thế nào, tôi đã nhiều lần chứng kiến các chiến sĩ lên đường vào trận đã viết đơn xin gia nhập Đảng CS. Hoặc là họ nói: Nếu tôi hy sinh, xin hãy coi tôi là người cộng sản. Để được như vậy, Đảng phải vĩ đại như thế nào, để mọi người gắn mình với Đảng vào giờ phút như vậy – khi đối mặt với cái chết. Đối với họ, tất cả điều đó tượng trưng cho Tổ quốc, chính quyền Xô Viết, CNXH, Đảng, gia đình. Thật đáng giận và phẫn nộ khi bây giờ có người nói xấu về những người như vậy, cho rằng họ đã đi vào trận chiến dưới “nòng súng lục”, bị các đội kiểm soát đe dọa.
__________________
:emoticon-0171-star:Có Những Phút Làm Nên Lịch Sử
:emoticon-0171-star:Có Cái Chết Hóa Thành Bất Tử
:emoticon-0171-star:Có Những Lời Hơn Mọi Lời Ca
:emoticon-0171-star:Có Con Người Như Chân Lý Sinh Ra
|